HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Wednesday, July 20, 2011

Ðồ ăn Việt Nam tốt hạng thứ 3 tại Mỹ.

« Fuh » - Phở Được Đặc Biệt Vinh Danh Tại Hoa Kỳ

HC (Người Việt) C/N 2011/02/16
 Phở, nước mắm lên ngôi.
Dỉm sấm, xì dầu ... đi chổ khác chơi !
Hoa Kỳ - Theo đánh giá của các chuyên viên về tác động của ẩm thực đối với sức khoẻ, được công bố trên trang mạng Health.com của CNN, thì trong các loại đồ ăn của 10 dân tộc, Việt Nam đứng vào hàng thứ 3.
Phở nón ăn quốc hồn quốc tuý của VN được vinh danh là nón ăn ngon, bổ dưởng (Ảnh minh hoạ).
Ðứng đầu là đồ ăn Hy Lạp, với nhiều loại ... thực phẩm truyền thống có tác dụng trợ giúp hệ thống miễn nhiễm và ngăn ngừa ung thư cũng như giảm rủi ro bệnh tim, tiểu đường ... Các nhà nghiên cứu ở Ðại Học Harvard nói rằng khẩu phần truyền thống Ðịa Trung Hải giúp giảm thiểu 25 % trường hợp tử vong vì các chứng bệnh nói trên. Theo nghiên cứu này, thực phẩm Hy Lạp đủ chất béo có ích cho sức khoẻ hơn là loại ít béo thông thường.
Cách ăn uống của Hy Lạp cũng tốt vì hoà hợp mỗi món chỉ một ít, không dồn quá nhiều loại thực phẩm nào trong một bữa. Tuy nhiên coi chừng món bánh ngọt « spanakopita » nhiều năng lượng (calories) không kém bacon cheeseburger.
Ðứng thứ nhì là đồ ăn kiểu California với các loại rau tươi, hải sản chế biến đơn giản. Nhưng nhớ rằng cheese có lượng chất béo cao ăn với món rau không phải là thứ làm cho thân hình được thon thả.
Ðồ ăn Việt Nam được xếp hạng 3 vì dùng nhiều rau tươi, hải sản và trong kỹ thuật nấu nướng không dùng tới nhiều dầu và do đó không đem vào nhiều năng lượng. Những loại gia vị từ rau thơm đến hành, tỏi, ớt ... giúp cho tiêu hoá và chống một số chứng viêm gây bệnh. Ðặc biệt Phở được nghiên cứu này coi là một món ăn ngon, bổ dưỡng và rất tốt. Sườn heo thông dụng trong nhiều món ăn Việt Nam có nhiều chất béo và làm tăng thể trọng không tốt.

Bún Bò sẽ được ưa chuộng không kém phở ;

Bún Bò Huế được bỏ lên Wikipedia.
Ðồ ăn truyền thống Nhật Bản (hạng 4) được đánh giá là tốt cho sức khoẻ và nguyên tắc « Hara Hachi Bu » có nghĩa là chỉ ăn no đến 8 phần 10 có hậu quả lâu dài là tránh được nhiều chứng bệnh.
Ðứng hàng thứ 5 là đồ ăn Ấn Ðộ, khi nói tới người ta thường chỉ nghĩ rằng quá nhiều gia vị, nhưng thật ra « cà ri » có tác dụng y học, chẳng hạn nghệ và gừng giúp chống Alzheimer.
Nghệ là một dược thảo có nhiều công dụng từ chống viêm tới giúp các vết thương mau lành. Vào hàng ăn Ấn Ðộ nên tránh đồ chiên và các món có nhiều cream hay bơ.
Ðồ ăn Ý đứng hàng thứ 6 với đặc điểm dùng nhiều cà chua, thực phẩm có giá trị cao với sức khoẻ và kiểu cách ăn uống nhàn nhã. Nhưng đồ Ý đã được Mỹ hoá như double-cheese pizza bị coi là quá nhiều chất béo.
Ðồ ăn Tây Ban Nha, sử dụng nhiều hải sản, rau, dầu olive và ăn kiểu « tapas » (với những đĩa nhỏ) là rất tốt. Nhưng nên tránh đừng ăn nhiều các loại xúc xích và món chiên.
Ðồ ăn Tây Ban Nha trong các nhà hàng thường quá nhiều năng lượng và chất béo. Nhưng các món truyền thống như đậu tươi và bắp có thể giúp ngừa bệnh tiểu đường loại 2.
Ðồ ăn gọi chung là Nam Mỹ đa dạng vì ít nhất có tới 12 quốc gia khác nhau trên phần lục địa này. Rau tươi và trái cây là tốt nhưng đồ chiên hay nướng thường được ăn quá nhiều.
Cuối cùng tới đồ ăn Thái Lan, trong thành phần món súp phổ thông mang tên Tom Yung Gung có nhiều loại có tác dụng y khoa giá trị và các nhà nghiên cứu nói rằng tỷ lệ bệnh ung thư ở Thái Lan thấp hơn nhiều nước khác. Tuy nhiên nước dừa có thể đem vào cho cơ thể chất béo và năng lượng quá nhiều.
HC (Người Việt) C/N 2011/02/16
suu tam
Lily Kwang
La

Sunday, July 17, 2011

Friday, July 15, 2011

KẾT THÚC TỪ ĐÂY


KẾT THÚC TỪ ĐÂY

Đời trai nay đã đi đời
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy suớng thế nào
Tự nhiên mày lại vuớng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đuờng vào thì có, không còn đuờng ra
Vợ mày là con nguời ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Con gái là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao nguời đã chết, mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa luới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin đuờng vào.
Độc thân thì suớng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì!!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
Hu hu ấy ấy mày ơi
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son,
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !
Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do …với vợ (!) vẫn còn đấy thôi
Có gi` mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là…bí thư
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)
Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, “mày mày tao tao”
(Í quên em nói tào lao
“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình)
Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ đuợc luới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại đuợc rửa chén, giặt đồ suớng ghê!!!
Độc thân đừng tuởng gái mê
Nó mê cái ví, còn …dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Vụ kia em thuộc nằm lòng đó anh)
Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi
Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Anh ơi em mở lồng vàng,
Anh mau vào sớm sẵn sàng ..nộp thân .

ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn đuợc nguời con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzốp (s) hụt hơi
Nguời con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Truớc đây con tuởng gặp thời
Chúa ban con đuợc tìm nguời con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi..tù ti
Nguời đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn đuợc nguời con yêu
suu tam
Lily Kwang
La

Thursday, July 14, 2011

THƠ TUỔI GIÀ

Tuổi già dĩ vãng nhớ thật hay,
 Chuyện mới xẩy ra đã quên ngay
Tâm trí nghĩ gì thì nhớ mãi,
 Kiếm chuyện vặt vãnh làm tối ngày.
 Con cháu chỉ cười không chê trách,
Vợ hiền an ủi chẳng la rầy,
Đã ngoài thất thập dù nhầm lẫn
Tuổi vàng an lạc thế là may.
 TRƯỜNG SA Tháng 11 / 2010.


 Cảm tác bài thơ “ TUỔI GIÀ “ của TRƯỜNG SA.

 Vui thay thọ đến tuổi này,
Tuổi đà thất thập ngày ngày hăng say,
 Hăng say vận động chân tay,
 Trí thời chỉ nhớ nhớ hoài chuyện xưa.
 Ra vào, chuyện vãn, sớm trưa,
 Vui cùng con cháu thảy ưa, lẽ rằng :
 Song thân khỏe mạnh gì bằng,
 Gia đình hạnh phúc ta hằng ước mơ.
 VPL
Bordeaux
16 / 11 / 2010.

Wednesday, July 13, 2011

CHUYỆN CÁI VÉ


Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá:
"Người lớn: $10.00
Trẻ em trên 5 tuổi: $5.00
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí"
Đọc xong, ông nói với người bán vé:
- Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.
- Con ông trên 5 tuổi à? – Người bán vé tò mò hỏi lại.
- Vâng.
- Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.
- Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết.
suu tam
Maihuong
La

Y hoc VÀI ÐIỀU THÚ VỊ VỀ DƯA LEO


 Sau đây là những khám phá thú vị về quả Dưa leo.

1/ Dưa leo chứa rất nhiều loại sinh tố mà chúng ta cần mỗi ngày như Vit. B1, B2, B3, B5, B6, Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, and Zinc.
2/ Khi cảm thấy mệt mỏi vào buổi trưa, quí vị hãy để qua một bên các loại thức uống có cà phê, và hãy chọn lấy một quả dưa leo. Dưa leo có các loại Vitamin B, và Carbohydrates, có khả năng làm quí vị hưng phấn trở lại được vài giờ đồng hồ.
3/ Khi chiếc gương trong phòng tắm bị mờ đi vì hơi nước, quí vị hãy dùng một lát dưa leo, thoa dọc theo gương, chỉ trong chốc lát, gương sẽ trong lại và tỏa ra một mùi thơm tựa như quí vị đang ở trong phòng tắm hơi.
4/ Khi loài ấu trùng và ốc sên đang hủy hoại những luống cây ngoài vườn nhà, quí vị hãy đặt vài lát dưa leo vào trong một lon đồ hộp nhỏ, vườn của quí vị sẽ không còn những loài sâu hay ốc sên phá hoại trong suốt vài tháng trời.
Lý do là vì những hóa chất trong dưa leo phản ứng với chất nhôm của lon đồ hộp, sẽ tỏa ra một mùi hương mà con người không thể cảm nhận được, nhưng lại khiến cho các loài côn trùng khiếp sợ và bỏ chạy khỏi vườn.
5/ Quí vị đang muốn tìm một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để loại trừ những tế bào mỡ trên da (cellulite) trước khi vào hay bước ra khỏi hồ tắm ? Hãy thoa một hay hai lát dưa leo trên những vùng da quí vị muốn. Các hóa chất thực vật sẽ khiến cho lớp collagen trên da trở nên săn chắc và do đó, khiến cho cellulite trên da khó nhìn thấy. Cách này cũng tác dụng rất tốt trên các nếp nhăn nữa.
6/ Quí vị muốn tránh cảm giác choáng váng hay nhức đầu dữ dội sau khi uống rượu chăng ? Hãy ăn vài lát dưa leo trước khi đi ngủ. Khi thức dậy, quí vị sẽ thấy tỉnh táo và hết nhức đầu. Dưa leo chứa một lượng đường vừa đủ, các loại vitamin B, và các chất điện giải để tái bổ sung những tinh chất sinh tố cần thiết mà cơ thể đã bị mất đi, hầu tái lập sự cân bằng, xua tan cảm giác choáng váng hay nhức đầu.
7/ Quí vị muốn tránh một bữa ăn trưa, hay ăn tối thịnh soạn chăng ? Dưa leo đã được dùng hàng thế kỷ nay, ngay cả bởi những người giăng bẫy thú rừng, các nhà buôn, các nhà khai phá Âu châu khi muốn có một bữa ăn nhanh, họ đã ăn dưa leo để không còn cảm giác đói bụng nữa.
8/ Quí vị sắp có một cuộc họp quan trọng, hay một cuộc phỏng vấn tìm việc làm, nhưng lại không đủ thời gian để đánh bóng đôi giầy của mình. Hãy thoa một lát dưa leo tươi lên giầy, hóa chất của dưa leo sẽ khiến giầy bóng lên, tuy không thật hoàn hảo nhưng cũng có tác dụng chống thấm nước.
9/ Trong nhà quí vị không có loại dầu chống rỉ sét WD 40, nhưng lại đang cần loại trừ tiếng kẽo kẹt từ bản lề của cửa ra vào. Hãy dùng một lát dưa leo chùi chung quanh bản lề đó, cửa sẽ không còn tiếng kẽo kẹt nữa.
10/ Quá căng thẳng nhưng lại không có thời gian để massage hay ghé vào spa, quí vị hãy cắt hết một quả dưa leo, cho vào một bình nước sôi, rồi hé mở nắp đậy, để cho hơi nóng thoát ra ngoài. Các hóa chất và dưỡng chất từ dưa leo sẽ tác dụng với nước sôi và tỏa ra một làn thương làm dịu đi sự căng thẳng, và tạo ra một cảm giác rất thoải mái
11/ Quí vị vừa xong một bữa ăn trưa với các đồng nghiệp, và chợt nhớ mình không có chewing gum hay kẹo the. Hãy cắt một lát dưa leo, rồi đặt sát vòm miệng trên chỉ độ 30 giây thôi, hơi thở sẽ thơm tho như ý muốn, vì các hóa chất thực vật của dưa leo sẽ tiêu diệt các loại vi trùng, vốn là nguyên nhân gây nên bệnh hôi miệng.
12/ Quí vị muốn lau chùi muỗng nỉa, sinks, hay các đồ dùng kim loại không rỉ sét ? Hãy dùng một lát dưa leo lau chùi các vật dụng trên, không chỉ làm mất đi những vết lu mờ lâu năm và làm sáng bóng trở lại, mà còn không để lại các vết sọc, và cũng không làm hư hại ngón tay cũng như móng tay của quí vị vì việc lau chùi nữa.
13/ Quí vị đang viết bút mực và bị lỗi khi viết. Hãy lấy lớp vỏ dưa leo, và nhẹ nhàng tẩy vết mực muốn tẩy. Cũng rất công hiệu khi tẩy vết bút chì, và những vết mực mầu trang trí mà các trẻ em vẽ lung tung trên tường.
Ðây là những phương cách hiệu quả và an toàn, giải quyết được những vấn đề hàng ngày. Qúi vị hãy áp dụng thu xem.
suu tam
Maihuong/La
LKhuong/NJ

Tuesday, July 12, 2011

Em là tất cả của riêng ta



Em là tất cả của riêng ta
(Hoạ theo bài Giai nhân trong ánh mắt)
Em cứ mặc nhưng đừng vào you tube
Đôi mắt trần sao chiêm ngưỡng nét thanh tao
Ảnh trên khung sao sánh mắt đa tình
Hương gió thoảng bay theo làn tóc mướt
Môi hồng thắm em đừng vào Facelook
Nụ cười duyên chớ hé lộ Flic kr
My Space như chưa từng hiện hữu
Bé “ Be bo” che khuất núi đầu non
Giang sơn ấy ta cho em tất cả
Đổi nụ cười trong ánh mắt giai nhân

dn
Duc nguyen
La
Giai nhân trong ánh mắt.
Đừng đòi học, kiểu khoe khoang, mốt, chảnh ...
Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá
Để bao người chột dạ bước liêu xiêu
Nước da kia mà để lộ ra nhiều
Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !
Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn
Hở phần lưng, ôi đã khó coi sao !

Lần đầu tiên mình tập tành mặc áo chíp
Huống chi đưa cái lõm rốn ra chào
Vô duyên thế làm sao ai coi được !
Mông má có đầy, mắt môi có ướt
Cũng không làm "tha thứớt" được gì đâu
Lỡ quen nhau, giao ước buổi sơ đầu

Van em cứ hồn nhiên, đừng đỏng đảnh
Quần sa tanh và áo lụa Hà Đông
Giản dị thôi mà duyên dáng vô cùng
Em nên nhớ, còn cho mình ngắm nữa
Em cứ mặc van em đừng ... thả cửa
Xin hãy là Cô Tấm của ngày xưa
Mộc mạc, đơn sơ, giản dị, quê mùa ...!!!

Trả lời các anh :

Nếu không mỏng, Em làm sao khoe được,
Hình hài này, là Cha Mẹ em... cho
Nào phải em tự thêm bớt nắn đo
Em không "mỏng", các Anh làm sao ngắm ?
Miệng anh nói, em hiểu lòng anh lắm !
Cũng thích nhìn ... mà giả bộ đàng hoàng ?
Thôi đi Anh! đừng có nói lang bang ...
Đẹp không khoe, của trời cho thật uổng ?

Flying fish

Cá biết bay

Cá bay có vây ngực lớn, giúp chúng tránh những kẻ săn mồi, như cá heo, cá ngừ, và các loài chim, bằng cách nhảy lên khỏi mặt nước.
Cá bay ở ven bờ đảo Menjangan, Bali, Indonesia. (Matthew Oldfield)
"Chuyến bay" dài nhất được biết đến bởi một con cá bay được quay ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản và kéo dài 45 giây.

Cá thực ra là lướt đi, chứ không phải bay. Chiếc đuôi quẫy mạnh dưới nước cho phép chúng đạt đến tốc độ 32km/h trước khi tung lên khỏi mặt nước rồi lướt bay với những chiếc vây giống như cánh.

Lúc đầu, đuôi vẫn tiếp xúc với nước, quẫy đến 70 lần mỗi giây, điều này cho phép cá tăng tốc lên khoảng 64km/h trước khi "cất cánh".
Do sức cản của không khí nhỏ, cá có thể quăng chính nó như một tên lửa ra khỏi tầm với của kẻ thù.
Thời gian bay có thể tăng lên bằng cách đẩy cái đuôi đập vào nước một lần nữa để lướt thêm, và bằng cách bắt các dòng không khí và dòng hải lưu hướng lên trên.

Khi chuẩn bị rơi lại vào nước, cá chỉ cần gấp những cái vây của nó lại.

Cá bay ở ven bờ đảo Menjangan, Bali, Indonesia. (Matthew Oldfield)
Matthew Oldfield là một nhiếp ảnh gia tự do có trụ sở tại Bali, Indonesia, chuyên về biên tập và ảnh tư liệu từ cả ở trên, và dưới những con sóng. Ông làm việc chủ yếu với các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức khác để bảo vệ môi trường, những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, và những nền văn hóa đang dần biến mất.
TheoTheEpochTimes
http://us.mg1.mail.yahoo.com/neo/launch
Suu tam
PKTrung
VN

20 LÝ DO NÊN ĂN CHUỐI

Bài này nhắc nhở đến sự ích lợi của chuối
Loại quả nào cũng rất nhiều vitamin và chất khoáng cần thiết cho cơ thể nhưng tại sao bạn nên ăn chuối mỗi ngày?

1. Khỏe não
Trong chuối có nhiều kali sẽ giúp trí não họat động nhạy bén và linh hoạt.
2. Nhuận tràng
Chuối giàu chất xơ vì thế có tác dụng nhuận tràng, tránh táo bón.
3. Bình tĩnh
Chuối có lượng vitamin B cao nên có giúp giữ bình tĩnh rất tốt.
4. Giảm bệnh thiếu máu
Chuối có nhiều chất sắt vì thế giúp giảm bệnh thiếu máu bằng cách kích thích sản sinh ra hemoglobin.
5. Tốt cho dạ dày
Làm hỗn hợp chuối, sữa và mật ong. Chuối giúp bình ổn dạ dày và giữ lượng đường trong máu ổn định dưới tác dụng của mật ong.
6. Vui vẻ
Trong chuối có chứa tryptopan mà cơ thể chuyển đổi thành serotonin. Ăn chuối giúp bạn cảm thấy vui vẻ, thư giãn và có tâm trạng tốt hơn.
7. Giàu vitamin và chất khoáng
Chuối chứa nhiều vitamin B6, B12, kali, magiê…
8. Giảm nguy cơ đột quỵ
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn chuối đều hàng ngày giảm 50% nguy cơ bị đột quỵ.
9. Giảm khó chịu buổi sáng với những người đang mang thai
Ăn chuối giúp các bà mẹ đang mang thai giảm những triệu chứng khó chịu vào buổi sáng khi ngủ dậy
10. Tâm trạng tốt
Điều chỉnh mức độ đường trong máu góp phần mang lại một tâm trạng tốt.
11. Huyết áp tốt hơn
Chuối giàu kali và có lượng muối thấp nên là loại quả rất tốt giúp huyết áp ở trạng thái ổn định.
12. Giảm chứng ợ nóng
Chuối có tác dụng giảm độ axit trong dạ dày nên giảm chứng ợ nóng.
13. Giảm sưng phồng khi bị muỗi đốt
Rất nhiều người dùng phần bên trong của quả chuối xoa lên những vùng bị muỗi đốt để giảm ngứa và sưng.
14. Giảm stress
Kali là một chất khoáng rất cần thiết giúp bình ổn chứng ợ nóng, đưa ôxy lên não và điều chỉnh lượng nước cân bằng trong cơ thể.
Cơ thể bị stress khi mức độ kali thấp vì thế ăn chuối giúp tăng lượng kali và giảm stress.
15. Loại bỏ hột cơm, mụn cóc trên da
Lấy phần bên trong của vỏ quả chuối đắp lên vùng da có hột cơm rồi quấn quanh bằng dải vải. Đây là một cách để loại bỏ hột cơm, mụn cóc trên da.
16. Trị ung nhọt,chỗ loét trong dạ dày
Chuối mềm là loại hoa quả giúp giảm axit tại những chỗ loét trong thành dạ dày.
17. Giảm thèm ăn
Ăn chuối giúp giảm cảm giác thèm ăn và điều chỉnh lượng đường trong máu.
18. “Hạ hỏa”
Chuối được xem như loại quả có tác dụng “hạ hỏa” với những người nóng tính.
19. Làm sạch giầy
Làm sạch giầy của bạn bằng phần bên trong quả chuối để có màu sáng bóng.
20. Ngon miệng
Chuối là loại quả ngon, rẻ và bổ (cung cấp nhiều vitamin và chất khoáng cho cơ thể).
suu tam
Lily Kwang
La

Kinh nghiệm sống: Những khác nhau giữa đàn ông và đàn bà

Khi cùng giới tụ tập: Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.
Khi lĩnh lương :
Ðàn bà thườing đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).
Khi có tiền:
Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.
Khi hai người khác giới gặp riêng:
Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).
Khi đang yêu:
Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường "hành động" nhiều.
Khi đã thành vợ chồng:
Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ" / Ðàn ông thường than: "Có vợ như nợ vào thân".
Khi vợ chồng đã già:
Ðàn bà thường muốn chăm sóc con cháu / Ðàn ông thường muốn chăm sóc người đàn bà khác.
suu tam
PBLan
Canada

Monday, July 11, 2011

Đi du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến

http://www.hotmit.com/diendan/viewtopic.php?f=12&t=92953#p523440

Suu tam
DSyTuan
VN

Aruki Tsuzukeyou

This is extremely emotional - - - After watching this video I should not complain of any situation - - -This young girl is just grateful to be alive.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=q6_Zzw3SPS4
suu tam
VHDiep
Suisse

Du jour

30 ans après leurs années d'école, 4 anciens amis d'enfance se retrouvent. Après quelques verres, l'un des quatre se lève pour aller aux toilettes. les autres commencent à raconter quelles sont leurs plus grandes fiertés.

Le premier commence : « mon fils est ma plus grande fierté ! il a été très bon a l'école, a étudié pendant des années, fait un MBA et est aujourd'hui président de l'une des plus grosses firmes d'Europe ! Il est devenu tellement riche qu'il a récemment offert une Mercedes Kompressor à son meilleur ami.
Le deuxième continue : « pas mal ! Mon fils est également ma plus grande fierté ! Lui aussi a beaucoup étudié et a commencé en tant que pilote pour l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde, puis il est devenu actionnaire et possède maintenant une bonne partie de cette société ! Il est si incroyablement riche qu'il a offert un Boeing 737-700 à son meilleur ami pour son anniversaire.
Le troisième siffle d'admiration : « pas mal du tout les mecs ! Mais figurez-vous que mon fils aussi est devenu extrêmement riche, et à la sueur de son front ! Il a fait des études d'ingénieur et a ensuite ouvert une entreprise de construction qui travaille dans le monde entier ! Il a offert à son meilleur ami une maison de 1000 m² entièrement aménagée et équipée pour son anniversaire ! ».Alors que les 3 copains se félicitent mutuellement, le quatrième revient des toilettes et demande ce qu'il a manqué : « nous parlions à l'instant de nos fils et évoquions à quel point nous sommes fiers d'eux ! A propos, que fait donc ton fils ?
Il est homosexuel ! Il travaille en tant que strip-teaseur et call boy dans une discothèque. Lorsqu'il a du temps libre, il arrondit ses fins de mois en tournant des films pornos gays !
- oh mon dieu, c'est terrible, mon pauvre ! Ça doit être vraiment horrible pour toi !
- non, pas du tout ! Il est ma plus grande fierté et même ma plus grande joie ! Pour son anniversaire, il a reçu une Mercedes Kompressor, un Boeing 737-700 et une maison immense de la part de ses trois meilleurs clients !!! ».
Suu tam
Than/Kimhoan
Paris

Sunday, July 10, 2011

LIËN KHÚC THƠ VUI

.CẢM TÁC THƠ VUI « TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG »

LẬN ĐẬN TÌNH DUYÊN.

EM 35 TUỔI ĐOAN TRANG.

Nghe lời mẹ dạy , em khoan lấy chồng,
Học hành chăm chỉ đậu xong
Cấp bằng đầy rẩy, ngóng trông gặp “ chàng “
Nào ngờ đâu có dễ dàng;
Tuổi em lở dở, bàng hoàng, hỡi ôi !
Nay cầu mong chút ơn Trời
Khiến duyên phận đẹp, cuộc đời em tươi.

ANH ĐÂY 40 TUỔI NGOÀI,

Giàu sang, chức phận , đa tài, bô trai,
Thời gian chẳng đợi chờ ai,
Bốn mươi tuổi nhắc bên tai anh rằng :
Độc thân, con cái xa dần
Anh nay quýnh quáng, dù gần hay xa,
Tìm em yễu điệu, thiết tha
Thương tình cứu giúp anh ra chốn này,
Cùng nhau xây dựng tương lai
Vẫn còn chung hưởng chuỗi ngày vàng son.

EM NAY 45 TUỔI ĐÀI TRANG;
Làm ăn thành đạt, chẳng màng lợi danh
Ba lần lận đận gối chăn,
Em mơ giấc ngủ yên lành bên anh.
Anh nào hội đủ tài danh
Nhanh chân tức tốc đơn “ XANH “ nộp liền.

NỮ 50 TUỔI ĐEN DÒN.

Năm mươi tuổi đủ trăng tròn,
Nước da xạm nắng, đen dòn, nết na,
Gia đình con cháu vào ra,
Duy chồng phụ bạc, bỏ nhà, vài năm,
Từ tâm, can đảm, cắn răng,
Chẳng hề than vãn, nhọc nhằn lướt qua
Đôi khi ngẫm nghĩ xót xa,
Em nay hi vọng tìm ra bạn lòng .
Anh nào lẻ bóng, phòng không
Đàng hoàng, chính chắn, vợ chồng nên duyên.

V.P.L
Bordeaux
24 / 11 / 2010.

Saturday, July 9, 2011

Chuyện vui

Giấc Mơ Tuyệt Vời
Vợ chồng già trò chuyện với nhau:
- Bà nó ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ thật tuyệt. Tôi còn là trai
tân và đến cầu hôn bà...
- Vậy có gì mà ông cho là tuyệt?
- Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
==========================
chó lại có sừng
Một ông qua cửa hải quan , tay dắt một con dê. Ông ta nói:
- Không có gì đáng để khai báo.
Nhân viên hải quan chỉ vào con dê:
- Thế còn Con gì đây?
- Con gì hả? nó là Con chó của tôi.
- Ối giời ôi ! Con chó lại có sừng!
- Này, tôi xin ông, đừng chen vào đời tư của nó chớ!
======================================
Thiếu
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng.
Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.
- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
- Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
- Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:
- Vì cháu nghĩ ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ. Cháu đang cần tiền nên....
=================================
Very Fast!
Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một
chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:
- Ooh... TOYOTA! Made in Japan! Very fast!
Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:
- Ooh... Nissan! Made in Japan! Very fast!
Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại
nghe thấy ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo:
- Ooh... Misubishi! Made in Japan! Very fast!...
Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói:
- 200 US dollars!
- Ooh... Very expensive!!! This is a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:
- Made in VN! Very Fast….
suu tam
Lily Kwang
La

Chuyện vui Phở-Cơm

Không biết ông nào cà rỡn nghĩ ra cái ẩn dụ cho cơm và phở thật dí dỏm: cơm là vợ, phở là… em út nơi quán xá, nhà hàng.

Phở thường đẹp hơn cơm về mẫu mã, kiểu dáng, bởi phở luôn chăm chút, tỉa tót, tô son, “chạy chỉ”. Còn cơm thì đa phần vì bươn chải lo toan vun vén gia đình nên phải chào thua món trang điểm lụa là.
Phở
Có một thực tế mà cơm không để ý: Phở đang cạnh tranh với cơm bằng vẻ ngoài rất… văn hóa ứng xử, nhưng thật ra đó là những chiêu ma mị bọc đường. Thường thì phở ăn nói dịu dàng, một vâng hai dạ, anh cần chi ạ, có em có em… Được khen đẹp, phở nhẹ nhàng thỏ thẻ: “Dạ em cám ơn anh, nhưng em làm sao bằng chị nhà được ạ?...”. Rồi phở đưa anh lên mây xanh, nói em tu chín kiếp cũng chưa chắc đã sở hữu một ông chồng đẹp trai, hào hoa như anh. Anh nào cũng cười tít mắt, thấy lâng lâng từ gót chân đến đỉnh đầu.
Nếu là phở Hà Nội, anh sẽ được nghe giọng oanh vàng ríu rít: “Thủ chưởng ơi, chương chình quán em có nhạc xống đấy!”. Còn nếu là phở Huế, khi ngồi một mình đăm chiêu, anh sẽ được quan tâm với lời nói như gió thoảng trên dòng Hương: “Anh chi ơi, chiều ni răng mà buồn rứa?...”. Nghe ngọt như mía lùi.
Phở lượn lờ ân cần hỏi han, anh ăn ngon miệng chứ, rồi lả lướt đi qua đi lại, có khi sát sàn sạt với khách, đụng chỗ này tí, chạm chỗ kia tí, rồi cười nụ, mắt chớp chớp, nói “ấy chết, em xó ri nhá!” (sorry: xin lỗi, rất tiếc). Nhiều chàng tranh nhau khoe vốn tiếng Anh với phở, rối rít nói “nót thing, nót thing” (not thing: không có gì). Chu cha là vui.
Bia cạn, không anh nào tự rót, cứ mắt cụp mắt xòe nháo nhác tìm phở. Phở đến, vịn vai khách, rót bia từ phía sau, cái lưng khách bỗng mát dịu như núi đồi Đà Lạt. Cứ thế, phở lúng la lúng liếng, nói có gì gọi em sẵn sàng chiều anh! Chỉ có bấy nhiêu mà đáng lẽ uống vài chai thành vài chục chai. Hầu hết phở biết “trang trí” khá bắt mắt: vài lát ớt đỏ, mấy cọng hành xanh, thêm miếng chanh tươi mọng nước. Đang đói, thử hỏi anh nào không chóp chép?
Trên “tinh thần” đó, khá nhiều anh tìm phở giải khuây, nghe ngòn ngọt, uống cay cay, đu đưa vài câu, liếc liếc vài cái, giải quyết thẩm mỹ cho con mắt rồi về. Chẳng có gì ghê gớm. Đấy là nói phở “nhẹ”. Còn phở “nặng” trong nhà nghỉ, khách sạn bịt bùng thì lại là chuyện khác...
Cơm
Tan tầm về ngay với cơm ư? Có anh nói đó là buổi chiều… ngu nhất. Mặt buồn xo, anh ta than rằng cơm của anh thường đá thúng đụng nia, dằn mâm xén bát, giọng nói khô rát như gió Lào, vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền muôn thuở. “Bả làm như tại tui mà vật giá leo thang, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Trong bữa cơm thế nào cũng rên rỉ gạo lên, thịt lên, rau lên. Chán!”.
Có người thở dài nói: “Ôi, cơm của tui xét nét lắm!”. Rồi anh khen thơ của ai đó viết đúng tâm trạng của anh: Im lặng vợ bảo giận gì/tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ. Thật chẳng biết sống làm sao cho phải. Mình không phở, cơm cũng nghĩ mình phở. Kiểu này thì cứ phở cho bõ ghét.
Cơm hay “nguội lạnh”, xẵng giọng với chồng, có ác cảm với phở là điều cần phải thông cảm. Các ông thử làm cơm mới thấy. Còn bây giờ các ông vẫn là “đôi đũa vàng”, muốn lùa cơm hay khoắng phở gì cũng được.
Mình từng nghe một ông chồng ba trợn ba trạo nói về cơm rất cảm động. Anh kể, có lần phở “nhẹ” xong, về tới hiên nhà chợt nghe cơm ru con: chàng ơi phụ thiếp làm chi/thiếp như cơm nguội chờ khi đói lòng. Anh bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ, thương cơm quá là thương. Rồi cũng chính anh, trong một lần trà dư tửu hậu đã cao hứng tuyên bố mình có… lá bùa hạnh phúc. Lá bùa chính là hai câu thơ (của ai anh quên mất tên): Vợ là thánh chỉ vua ban/bảo sao nghe vậy, miễn bàn đúng sai.
Anh nói mỗi ngày anh đều “tâm niệm” và làm đúng y vậy nên bây giờ anh với cơm tình thắm nghĩa nồng. Bạn bè vỗ tay cười rật rật tán thưởng.

Trần Cao Duyên
suu tam
PBLan
Canada

Friday, July 8, 2011

MÀN ẢO THUẬT LẠNH XƯƠNG SỐNG


http://www.vinanet.dk/forum_posts.asp?TID=10565&PN=1&TPN=1
suu tam
PQT
Canada

y hoc --14 ways to use Aspirine

Aspirin can be used to...

1. Treat dandruff . Simply crush a couple of tablets then add the powder to the
amount of shampoo you use to wash your hair. Lather up, leave the suds on for
several minutes, then rinse.
2. Trị gàu - Đơn giản chỉ cần nghiền một vài viên thuốc thành bột trộn với một
ít dầu gội để gội đầu. Xoa xoa để tạo bọt trong vài phút, sau đó gội sạch.
3. Prevent soil fungus from devastating your garden. Dissolve an aspirin in
one gallon of water, then use that to give your plants a drink. This also
works for houseplants.
4. Ngăn ngừa Nấm đất tàn phá khu vườn của bạn - Hòa tan một ít aspirin trong
một galoon (3,7 lít) nước, sau đó tưới lên cây. Làm cách này cũng giúp ngừa nấm
làm hại cây cảnh.
5. Help get rid of an ugly pimple . Crush an aspirin then mix the powder with
just enough water to make a paste. Coat the pimple with this paste; then,
after a few minutes, wash it off.
6. Giúp trị mụn - Nghiền một ít aspirin sau đó trộn với nước để làm một
miếng dán trị mụn. Dán vào mụn rồi sau một vài phút rửa sạch.
7. Remove perspiration stains from your clothes. Dissolve a couple of crushed tablets in four ounces of warm water. Now soak the stained area in this solution for several hours.
8. Loại bỏ vết bẩn mồ hôi trên quần áo - Hòa tan một vài viên thuốc rồi
nghiền với một ít nước ấm. Ngâm quần áo vào dung dịch này trong vài giờ.
9. Ease the itch from bug bites . Run water over an aspirin for a minute or
two, then rub the aspirin on the bite.
10. Giảm ngứa khi bị rệp cắn - Nhúng một viên aspirin vào nước trong một hoặc
hai phút, sau đó chà aspirin vào vết cắn.
11. Revive a dead car battery . Simply plop two aspirin tablets into the
battery. This will get your car started one final time so you can drive straight
to your nearest repair shop for a new battery. (This is the car equivalent of
"Take two aspirin and call me in the morning.")
12. Khởi động lại xe khi hết ắc quy - Đơn giản là chỉ cần nhét hai viên
thuốc aspirin vào bình ắc quy. Với cách này bạn có thêm một chút thời gian lái
xe đến cửa hàng sửa chữa gần nhất để thay bình ắc quy mới.
13. Help remove those stubborn heel calluses . Crush four to six aspirin and
mix the powder with water and lemon juice until you get a paste. Now smear the
paste on your callus. Cover with a warm damp cloth and wait about ten
minutes. The callus will be softened enough to file down easily.
14. Loại bỏ những cục chai ở gót chân - Nghiền 4 đến 6 viên aspirin thành bột
rồi trộn với nước và nước chanh cho tới khi thành hỗn hợp nhão. Sau đó bôi hỗn
hợp đó vào cục chai. Lấy một miếng vải ẩm phủ lên chỗ cục chai và chờ khoảng
mười phút. Các cục chai sẽ mềm ra, đủ để gọt đi một cách dễ dàng
suu tam
Maihuong
La

Wednesday, July 6, 2011

Duck Orchid

http://cid-4696711205723ecb.office.live.com/self.aspx/Summer%202010/october/Duck%20Orchidtdiep.doc?ccsf=1#
suu tam
TTDiep
Houston

Bài toán Darwin


Phương trình 1
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu:
Đàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc
Vậy kết luận là:
Đàn ông không có giải trí = con khỉ làm việc

Phương trình 2
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Suy ra:
Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền
chuyển vế đổi dấu:
Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ
Kết luận:
Đàn ông không biết kiếm tiền chỉ = 1 con khỉ !

Phương trình 3
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền
và cũng lại giở quẻ dùng phép đổi vế =>
Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ
Kết luận:
Đàn bà mà không biết tiêu tiền cũng = con khỉ thôi.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được:
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ
Nếu cộng lại thì:

Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền
Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm
cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau..

suu tam
NVThuong
Canada

Những Câu Trả Lời Thú Vị Về Lễ Độc Lập Hoa Kỳ


Trong buổi họp với các nhà lãnh đạo Âu Châu đầu thập niên sáu mươi, để thoả hiệp sống trung lập với các nước cộng sản Đông Âu,
Tổng Thống Pháp Charles DeGaule quyết định rút nước Pháp ra khỏi khối chống Cộng là Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.
Charles DeGaule nói với Ngoại Trưởng Dean Rusk của Tổng Thống J.F. Kennedy,là ông muốn Quân Đội Hoa Kỳ rút ra khỏi nước Pháp nhanh chừng nào tốt chừng ấy….
Ngoại Trưởng Dean Rusk trả lời ngay :
“Thưa Tổng Thống, lệnh này bao gồm luôn cả các quân nhân Hoa Kỳ chôn tại đây?
(vì tử trận để giải phóng nước Pháp khi chiến đấu với Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai..)
Tổng thống Charles DeGaule không trả lời nổi.

Yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi….
*********
Tổng Giám Mục Giáo Xứ Canterbury Anh Quốc gay gắt hỏi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Collin Powell trong một cuộc họp báo,
việc Mỹ đem quân sang Iraq và Afganistan có phải là thí dụ điển hình về tham vọng bành trướng lãnh thổ của Tổng Thống Goerge Bush hay không…
Ngoại Trưởng Collin Powel từ tốn, chững chạc trả lời :
- Thưa Đức Cha, từ bao nhiêu năm qua, Hoa Kỳ đã gửi không biết bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ ưu tú của mình dấn thân vào vòng lửa đạn để tranh đấu cho tự do ngoài biên cương Hoa Kỳ.
Tham vọng về đất đai của chúng tôi,nếu có là chỉ xin vừa đủ đất để chôn những người tử trận không thể trở về nhà…..

Yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi...
*****
Cụ già 83 tuổi Robert Whiting tới Paris bằng phi cơ.

Tại quầy Quan Thuế ở phi trường, cụ phải mất vài phút để lục tìm thẻ thông hành trong xách tay.
Thấy cụ lục lọi tìm tòi, nhân viên Quan Thuế hỏi với giọng bất mãn:
-Thưa ông, ông đã từng đến nước Pháp bao giờ chưa ?
Cụ Whiting thú nhận rằng trước đây là ông đã đến nước Pháp rồi.
-Vậy ông biết là ông phải sẵn sàng để xuất trình thẻ thông hành chứ…
Cụ già người Hoa Kỳ trả lời:
-Lần trước khi tới Pháp, tôi không phải xuất trình thẻ thông hành.
-Thật là vô lý.
Người Mỹ bao giờ cũng phải xuất trình thẻ thông hành khi tới Pháp !
Cụ Whiting đưa mắt nhìn nhân viên Quan Thuế thật lâu và thật là sắc.
Sau đó ông lặng lẽ giải thích:
-Vậy sao? Khi tôi đổ bộ lên bãi biển Omaha trong Ngày N năm 1944
để giúp giải phóng đất nước này thoát sự thống trị của Đức Quốc Xã,
tôi không thể tìm được bất kỳ người Pháp nào ở đó để trình giấy thông hành cả…
.
Yên lặng như tờ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được chiếc kim rơi….
Cung Nhật Thành lược dịch
3 Tháng 7, 2011
Suu tam
NancyNguyen
Houston

Tóc gió thôi bay


Bài Trần Tiến-- Thanh Ngọc Ca
http://www.youtube.com/watch?v=rvT-av8ujG0&feature=related
 suu tam
Hai/Thuc
Sandiego

Tuesday, July 5, 2011

Ah, les Femmes! (chanson de Maurice Chevalier)



Ma femme s'est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la télécommande.Elle m'a demandé : Qu'est-ce qu'il y a sur la télé ?
J'ai répondu : De la poussière.
C'est là que la dispute a commencé.

Ma femme hésitait au sujet de ce qu'elle voulait pour notre prochain anniversaire Elle dit : Je veux quelque chose qui a du punch et qui passe de 0 à 130 en l'espace de 3 secondes.
Je lui ai acheté une balance.
C'est là que la dispute a commencé ...

La tondeuse à gazon est tombée en panne, ma femme n'arrêtait pas de me demander de la réparer.Mais, j'avais toujours autre chose à faire : ma voiture, la pêche, les copains...
Un jour, pour me culpabiliser, je l'ai trouvée assise sur la pelouse occupée à couper l'herbe avec des petits ciseaux de couture. J'ai alors pris une brosse à dents et je lui ai dit :
Quand tu auras fini de couper la pelouse, tu pourras balayer l'entrée?
C'est là que la dispute a commencé ....

Ma femme se regardait dans un miroir.Elle n'était pas très contente de ce qu'elle voyait. Elle me dit « Je me sens horrible ; j'ai l'air vieille, grosse et laide. J'ai vraiment besoin que tu me fasses un compliment sur ma personne! »
Je lui ai répondu : « Ta vision est excellente ! »
C'est là que la dispute a commencé ...

J'ai amené ma femme au restaurant. Je commande un steak saignant. Le serveur me dit : « Vous n'avez pas peur de la vache folle ? »
«Non, elle est capable de commander elle-même !»
C'est là que la dispute a commencé...

Ma femme et moi étions à une réunion d'anciens de son école. Il y avait un homme complètement saoul, buvant verre après verre. Je demande à ma femme « Tu le connais? » « Oui », dit-elle en soupirant « Nous sommes sortis ensemble. Il a commencé à boire quand nous nous sommes séparés. Il n'a jamais cessé depuis »
Je lui répondis « Qui aurait pu penser que l'on pouvait fêter ça si longtemps ?! »
C'est là que la dispute a commencé ...

Au supermarché, j'ai demandé à ma femme si nous pouvions prendre une caisse de bière à $ 28.00. Elle me dit non, et, sans me demander mon avis, elle se prit un pot de crème revitalisante pour la peau à $ 15.00.
Je lui fis remarquer que la caisse de bière m'aiderait plus à la trouver belle que son pot de crème.
C'est là que la dispute a commencé ...

L'autre jour, j'ai demandé à ma femme où elle désirait aller pour notre anniversaire. Elle me répond : "Quelque part où ça fait longtemps que je ne suis pas allée »
Je lui ai offert d'aller dans la cuisine.
C'est là que la dispute a commencé ...

Eh oui pour un rien, elles se fâchent....
Allez les comprendre....
suu tam
PKL
Houston

BÀI THƠ MANG TÊN NHỮNG BÀI HÁT

http://cid-4696711205723ecb.office.live.com/self.aspx/Summer%202010/november/B%c3%80I%20TH%c6%a0%20MANG%20T%c3%8aN%20NH%e1%bb%aeNG%20B%c3%80I%20H%c3%81TPL.doc?ccsf=1#
suu tam
VPL
Bordeaux

Saturday, July 2, 2011

Màn ảo thuật trên iPad chạy iOS 5

Cùng xem, hay lắm!

Ảo thuật gia Simon Pierro người Đức thể hiện màn "biến hóa" trên máy tính bảng iPad của Apple :

http://www.youtube.com/watch?v=wqvda8QCeZ0
suu tam
PBLan
Canada

Loài cây 100 năm mới ra hoa một lần

http://cid-4696711205723ecb.office.live.com/self.aspx/Summer%202010/november/Lo%c3%a0i%20c%c3%a2y%20100%20n%c4%83m%20m%e1%bb%9bi%20ra%20hoa%20m%e1%bb%99t%20l%e1%ba%a7nBL.doc?ccsf=1#sn_ccCommentCtrl_anch
suu tam
PBLan
Canada

Mẹo vặt


Xin gởi đến các bạn 3 mẹo vặt do kinh nghiệm bản thân,nếu bạn nào đã biết rồi thì đây là nhắc lại để khỏi quên:

1/ Cầm máu: dùng teabag loại nào củng được đấp lên chổ chảy máu sau khi đã khử trùng vết thương và băng lại thì máu sẻ ngưng chảy ngay.Có thể áp dụng sau khi bẻ răng nếu máu còn chảy nhiều khi thay băng.
2/ Rửa sạch vết máu trên áo quần (vải): dùng nước thấm vào chổ đang dính máu rải 1 ít muối lên và chà xác cho đến khi vết máu biến mất.
3/ Cách giử gạo cho khỏi bị có con mọt: Gạo là món ăn hàng ngày của bà con,đa số các bà nội trợ thường mua hạn chót là 25lbs,ăn không kịp để lâu thường bị mọt.
Bạn để vào bịt gạo hoặc container 1 tép tỏi thì sẻ không thấy mọt nửa,một thời gian tép tỏi sẻ khô đi nếu chưa ăn hết phần gạo thì bỏ tép mới vào.

suu tam
NDung
Houston