HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Wednesday, May 29, 2013

Miyoko SHIDA

C'est maîtrisé du début jusqu'à la fin, très belle prestation !

Les oiseaux du paradis


Con chim nó hót
Nó hót làm sao . . .    
PTH


http://tinyurl.com/btj98j4
suu tam
MNLam
Cali

An approach to life

https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5042&app=Word
suu tam
Lily Kwang
La

Amazing Paths

https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5041&app=Word
suu tam
NKPhuong
VN

Magic umbrellas


Super Umbrella

suu tam
VPLan
Bordeaux

Sunday, May 26, 2013

Mẹo vặt khi làm bếp

https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5045&app=Word
suu tam
PBLan
Canada

ngày xưa ...ngày nay


Anh Ngày Xưa ... Anh Ngày Nay

Ngày xưa khi mới gặp anh,
Tưởng rằng như thể bức tranh hoạ đồ.
Phong lưu dáng dấp giang hồ,
Bây chừ ngó chán thấy mồ anh ơi!


Ngày xưa anh nở nụ cười,
Hoa thơm cỏ lạ ngẫn người nhìn theo.
Bây giờ môi tím mặt teo,
Ngó như mặt chuột mặt mèo gớm ghê.


Ngày xưa thoạt thấy đã mê,
Bây giờ chán ngấy chẳng phê chút nào.
Ngày xưa phong độ dường bao,
Bây giờ tàn tạ râu, mao chẳng còn.


Ngày xưa quảng đại bao dong,
Bây chừ bủn xỉn, đàn ông hẹp lòng.
Ngày xưa đi đứng thong dong,
Bi chừ cả rởn cà rông đứng ngồi.


Ngày xưa coi trọng cái tôi,
Bi chừ thấy rõ chữ tồi lòi ra.
Ban đêm mặt giống như ma,
Ban ngày thì tựa như là Diêm Vương.


Ngày xưa chiếm được mười thương,
Bây giờ chỉ một con đường
ZÊ RÔ....



suu tam
VPLan
Bordeaux
  
 Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay

Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .
Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi .
 
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,

 
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .

 
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .

 
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..


Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim.

..
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,

Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi. 

Danh ngôn - Tiền bạc !

                                                   Danh Ngon Tien Bac -Lệ Đá -Trần Trịnh -Minh Ngoc Pia…      http://youtu.be/fSqCLgWMb_0

suu tam
PBLan
Canada

Friday, May 24, 2013

Bửa ăn có thể trì hoản lảo hóa

https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5046&app=Word
suu tam
NTHoang
Canada

TÌNH THU GỞI VỀ EM





TÌNH THU GỞI VỀ EM

 Thu đến giục mặt trời đi ngủ sớm
 Cho núi đồi hối hả giăng màn sương.
 Chim tha vội bóng chiều về tổ ấm
 Làm vỡ rơi giọt nắng xế bên đường.

 Anh lặng bước dưới hàng phong vàng úa
 Nhìn lá rơi chạnh nhớ đến thu xưa
Như phong gửi Thu sầu bao nhiêu lá
 Gởi về em bấy nỗi nhớ thương xa.

 Đừng chờ anh mà lệ rơi ướt má
 Mặt cách xa mà lòng vẫn bên lòng.
 Đời có đục hay đổi thay em ạ!
 Anh vẫn là dòng suối ngọt lắng trong.

 Hãy chờ anh như cành thu chờ nắng
 Nắng sẽ lên sưởi ấm lá phai tàn.
 Và đợi anh như cánh buồm đợi gió
 Gió sẽ về vi vút thổi buồm căng.
Em yêu hỡi! Mây nào không tan hợp?
 Và hoa nào chẳng tàn tạ sắc hương! 
 Dù biển cạn, non mòn hay đá nát,
 Tình chúng mình vẫn đẹp mãi, em thương!

 QUANG TUẤN
cali



TÌNH THU GỞI VỀ EM(bài họa)

Trời Đất ơi! Ước chi em chết sớm!
 Hoặc bay vào tan biến trong màn sương!
 Nếu anh chịu quay về bên tổ ấm,
 Để anh thôi phiêu bạt ở bên đường.

 Cứ chìm đắm trong rừng thu vàng úa,
 Mà quên đi mất cả mái nhà xưa.
 Gió thu đến cuốn tung muôn ngàn lá,
 Tìm anh đâu? Ở tận cõi phương xa.

 Sương thu lạnh nhẹ rơi trên gò má
 Làm em thêm tê tái hết cõi lòng.
 Đời ngắn lắm! Chớp mắt thôi anh ạ!
 Sao anh còn toan tính: Đục với Trong?

 Mau lên anh! Trời thu không nhiều nắng,
 Cũng làm cho hoa lá chóng phai tàn.
 Em là EM! Không phải buồm đợi gió.
 Trông anh về! Em chả thiết buồm căng.

 Đã yêu nhau em mong câu hoà hợp.
 Tình yêu càng tô thắm sắc lẫn hương.
 Xa cách chỉ làm tim đau tan nát.
 Em chết rồi! Cần gì được anh thương?

 THÂN THỊ VÂN HÀ
Sài Gòn 18-05-2013

Wednesday, May 22, 2013

Anh mới biết yêu lần đầu



Anh mới biết yêu lần đầu


"Anh Mới Biết Yêu Lần Đầu" một chuyện tình thời học trò của Lưu Phương Lan
http://www.youtube.com/watch?v=ErbBRhp4swI&list=UUdG6lae3MIlVzSMS6RncW5A&index=1

Suu tam
VPLan
Bordeaux

Sunday, May 19, 2013

9 câu hỏi rất khó và 9 câu trả lời tuyệt vời


Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:

1. - Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ?
- Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?
- Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.

3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?
- Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?
- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?
- Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?
- Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt ?
- Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.

8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?
- Khuyên bảo.

9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ?
- Tự biết mình.

suu tam
VPLan/ Bordeaux
Lily Kwang/La

Uống bột gạo lức rang

Sau đây là vật dụng để rang gạo và xay :

1/ nồi rang bằng đất nung đường kính 8 inch (rang tối đa 1 cup gạo)
Chợ tầu hay chợ VN giá $7.00
Dùng gạo lức thường hay red cargo rice .
2/ Mr. Coffee Automatic Burr Mill xay rất nhuyễn .

Model # BVMC-BMH23
 http://www.mrcoffee.com/

(không phải loại grinder có lưỡi)
Wal-Mart $39 .00 , Macy's $69 .
Bản thân tôi trước đây hơn 2 tháng . Hai cổ tay bị sưng và đau nhức tới mức nhiều lúc muốn khóc . Bác sĩ cho uống CELEBREX nhưng chỉ đỡ đau tạm thời .Bây giờ hoàn toàn hết sưng và đau .
Với kết quả như vậy tôi không thể không phổ biến để ai muốn thử thì thử .
Ngoài ra quan sát sự tiêu hóa , hơi thở , giấc ngủ ..của chính mình cũng thấy thích lắm . Có sự thay đổi rõ ràng .

suu tam
DoanMDung
La

Saturday, May 18, 2013

Lá Úa Thu Bay




LÁ ÚA THU BAY

Chiều thu ấy anh lên đường phiêu bạt
Trời chia ly lờ lững bóng mây bay.
Anh không nói mà lòng em tan nát
Cho lệ nào đẫm ướt chiếc khăn tay.

Rồi từ ấy người em yêu xa vắng
Nắng miền xa sao mưa gió phương này?
Mưa chẳng tạnh và niềm đau không lắng
Hồn dật dờ theo Lá Úa Thu Bay!

Rồi từ ấy tìm anh trong giấc mộng
Nhìn quanh em đâu cũng bóng hình anh.
Ôm chầm lấy hoá ra trăng lẻ bóng
Anh đâu rồi? Thương nhớ cứ vây quanh.

Mùa thu tím nhuộm tim em sắc tím
Xa người yêu mỗi lúc sậm thêm màu.
Dù nhức nhối, dù dập bầm đau điếng
Vẫn sẵn sàng nhận lấy vết thương đau.

Anh có nghe trên cành côi liễu rũ?
Con oanh vàng sầu hót khúc tương tư.
Có nghe biển gọi thuyền về bến cũ
Cho sóng xưa thôi trăn trở mạn bờ.

Anh có biết nỗi sầu như biển rộng?
Mà nhớ thương là gió táp mưa sa!
Em chới với trên thuyền tình bé bỏng.
Đành đắm chìm giữa bể ái phong ba.

Anh yêu hỡi, dù nước đi, đi mãi,
Non vẫn mong một thuở nước về nguồn.
Em vẫn đợi dù anh không trở lại.
Em vẫn chờ dù phải chết cô đơn.

QUANG TUẤN
25/9/2012
San Francisco





LÁ ÚA THU BAY(thơ họa)

Từ giã em lên đường đi phiêu bạt,
Chiều thu buồn hạ thấp áng mây bay.
Như chia xẻ lòng em đang tan nát
Lệ rơi nhiều sũng ướt chiếc khăn tay.

Em thẩn thờ trong khi anh xa vắng,
Hồn của em theo anh tận nơi này.
Anh cũng biết: em gửi tình sâu lắng
Mỗi chiều về nhặt Lá Úa Thu Bay.

Nhưng em ạ! Anh ôm bao giấc mộng!
Phải bay cao! Xa nhảy! Thoả đời anh.
Chí làm trai! đành thành chim lẻ bóng,
Muốn đi tìm hiểu biết ở chung quanh.

Chân trời xa không chỉ mang sắc tím!
Mà còn xanh, vàng, đỏ, trắng...đủ màu!
Rất tươi vui, cũng nhiều khi chết điếng
Bỡi thành công hay thất bại thương đau!

Đôi khi nhớ đến cành côi liễu rũ,
Có oanh vàng chuyên hót khúc tương tư.
Nhưng chưa thể quay trở về bến cũ
Dù biết em vẫn đợi ở mạn bờ.

Anh vẫn muốn phơi gan cùng biển rộng,
Muốn thử mình trong gió táp mưa sa.
Không thể ở trong vòng tay bé bỏng,
Mà đương đầu cùng sấm chớp phong ba.

Cho nên anh vẫn đi và đi mãi
Chưa thoả đời trai, chưa thể về nguồn.
Cám ơn em vẫn chờ anh trở lại
Nên anh chưa hề cảm thấy cô đơn.

THÂN THỊ VÂN HÀ
Sài Gòn 17 - 5 - 2013






 


Xin gởi  bài LUTB .pps  này qua giọng ngâm rất hay của Hồng Vân .

Giấy bạc mới

Giấy bạc mới


BMH

Washington, D.C
Xin click vào link dưới đây:

Flash Player: Giới Thịệu Những Tờ Giấy Bạc Mới của Hoa Kỳ: 100, 50, 20, 10, và 5 dollar bill...
http://www.newmoney.gov/newmoney/flash/interactive100/index.html
Internet search


Friday, May 17, 2013

How to tell if eggs are fresh ?!?! 1


How to tell if eggs are fresh ?!?Put warm water (not cold water) in a container to test –-----Please see picture for results---- I already tried it !!! Use warm water to test


suu tam
 PBLan
Canada

Đơn giản và Phức tạp



Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp.
Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp.
Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp.
Tự nhận bản thân đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.
Thật ra, thế giới này rất đơn gỉan chỉ có lòng người là phức tạp.
Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản, chỉ vì có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp.

Đời người, đơn giản thì vui vẻ. Nhưng người vui vẻ được mấy người.
Đời người, phức tạp thì phiền não. Nhưng người phiền não thì quá nhiều.
Trong cuộc đời mỗi người đều không thể tránh khỏi những lúc buồn phiền, lo lắng thậm chí là đau khổ.
Người vui vẻ không phải là người không có buồn phiền, mà là người không để cho những nỗi buồn và niềm đau ấy khống chế.
Thật ra, đau khổ không hề đáng sợ, đáng sợ là ngay cả trái tim cũng phản bội bản thân mà đứng về phía đau khổ.
Muốn quản lý tốt tâm trạng của bản thân thì cần phải:
Quên đi những điều làm mình không vui, đừng coi trọng những mâu thuẫn, hiểu lầm phát sinh trong cuộc sống, mà hãy xem đó như là một yếu tố giúp chúng ta mài dũa đời sống tâm linh của mình vững chắc hơn.
Chỉ có như thế thì nỗi đau khổ của mình như gió thoảng mây trôi mà thôi.

Sưu tầm internet
NThoang
Canada

Thursday, May 16, 2013

Google glass

CẶP KIẾNG THÔNG MINH CỦA GOOGLE

Một phát minh mới nữa của Google





Hiện nay Google đang cung cấp cho chúng ta rất nhiều tiện ích mà đặc biệt là hai dịch vụ Gmail và công cụ tìm kiếm Google và đó chắc chắn cũng không phải là cái đích cuối cùng mà hãng muốn hướng tới. Chẳng hạn như sắp tới đây Google sẽ tung ra thị trường cặp kiếng thông minh “ Google Glass” với khá nhiều đặc điểm như trình bày trong bài dưới đây:
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_527.htm
suu tam
PBLan
Canada

Cách dọn sạch Microwave chỉ với 1 quả chanh

Cách dọn sạch Microwave chỉ với 1 quả chanh
Nếu như từ trước đến nay bạn chưa chú ý đến việc làm sạch microwave thì giờ đây chỉ cần một quả chanh, bạn có thể dễ dàng "đánh bay" những vết bẩn “cứng đầu” do thức ăn bám vào bề mặt microwave.


Bước 1

Bổ đôi quả chanh, vắt lấy nước rồi hòa vào một cốc nước khoảng 300ml, đặt cốc nước chanh vào khay đựng thức ăn trong microwave.

Bước 2: Bật nút start microwave lên mức tối đa trong khoảng 5-10 phút để hơi nước chanh đánh tan những vết bẩn bám lên bề mặt microwave, sau đó lấy cốc nước chanh ra để cho microwave nguội dần.

Bước 3: Cuối cùng bạn chỉ cần dùng 1 chiếc khăn rửa bát mềm, sạch để lau vết bẩn một cách dễ dàng. Căn bếp của bạn đảm bảo sẽ không còn mùi thức ăn khó chịu.

Huyền Anh (Theo Videojug

suu tam
TTDiep
Houston

Con chim bị mù


CON CHIM BỊ MÙ?


Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi ngày nào, cũng có một con chim tới đâm đầu vào cửa kính phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh đã có ý nghĩ: Phải chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào đó?
Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua. Cho tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng. Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ. Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã "chán" cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một "cây si" khác. Nó đã đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,...

Đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu.
suu tam
PBLan
Canada

Wednesday, May 15, 2013

Whispering Hope Played on a Leaf. .............


Musical leaf plays Whispering Hope

http://www.youtube.com/watch_popup?v=k6dTeQwf488
"Whispering Hope"

Soft as the voice of an angel
Breathing a lesson unheard
Hope with a gentle persuasion
Whispers a comforting word.

Wait, till the darkness is over
Wait, till the tempest is done
Hope, for the sunshine tomorrow
After the darkness is gone.

Whispering hope,
Oh how welcome Thy voice
Making my heart
Any sorrow rejoice.

If in the dusk of the twilight
Dimmed be the region afar
Will not the deepening darkness
Brightin' the glittering star.

Then when the night is upon us
Why should the heart sink away
When the dark midnight is over
Watch for the breaking of day.

Whispering hope,
Oh how welcome Thy voice
Making my heart
Any sorrow rejoice...


Suu tam
Chinh/Hue
Brisbane Aus





Cha ơi Mẹ ơi!

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con
Ai còn mẹ - xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.

suu tam
NKPhuong
VN

Mất bạc tỉ vì... cây bút

Ở Hà Nội xuất hiện bút 'phù thủy' khiến ngân hàng, tín dụng đen 'bốc hơi' bạc tỉ.


“Hình dáng, kích thước và cách sử dụng không khác gì những chiếc bút bi bình thường, nhưng nó là loại bút có thể xóa sạch những gì đã viết ra mà không để lại một dấu vết nào trên giấy hoặc bất cứ chất liệu gì. Sau 6h-24h, mực sẽ tự động bay hết màu, trở lại ban đầu như chưa viết”, chị Tâm, người buôn bán mặt hàng này giới thiệu rồi nói tiếp: Tùy vào mục đích sử dụng, nhưng dân vay nợ, lừa đảo rất chuộng hàng này. Hiện mặt hàng này có mặt tại nhiều điểm bán ngầm, nhưng cửa hàng chị cung cấp hàng tốt và chuẩn nhất. Nếu muốn chị cung cấp bao nhiêu cũng được.



Bút "phù thủy" xuất hiện ở Hà Nội




Săn lùng cây bút “độc”
Qua lời giới thiệu, chúng tôi tìm đến địa chỉ 22/196 Cầu Giấy (Hà Nội) gặp người phụ nữ chuyên cung cấp mặt hàng này. Nhìn qua loa khuôn mặt, thấy tin tưởng, chị lôi từ trong tủ ra đống hộp lớn đựng nhưng cây bút độc đáo và độc hại này. Để chứng minh tính hiệu quả, chị yêu cầu chúng tôi đưa một tờ giấy và cho mượn bút ký tên mình lên đó và sẵn sàng nhận đặt cọc, hẹn khi nào mực bay hết thì quay lại lấy bút. Theo như chị nói: “Để các em yên tâm thôi, chứ chưa ai chê loại bút này đâu. Hàng này độc lắm, các chú sử dụng hiệu quả thì cứ giới thiệu. Hình dáng, kích thước và cách sử dụng không khác gì những chiếc bút bi bình thường, nhưng nó là loại bút có thể xóa sạch những gì đã viết ra mà không để lại một dấu vết nào trên giấy hoặc bất cứ chất liệu gì. Sau 6h-24h, mực sẽ tự động bay hết màu, trở lại ban đầu như chưa viết”.
Như đã hẹn trước, chúng tôi lần tìm tới địa chỉ số 5 (ngõ 155, Đống Đa, HN). Vì gọi điện đặt hàng trước nên tới cửa hàng tôi được chào mời rất nhiệt tình. Chị H, chủ cửa hàng kéo tay tôi vào trong và lấy đưa cho tôi một cây bút không khác so với cây bút bi thông thường là mấy.
Chỉ vào cây bút chị thao thao: “Nó đây. Đúng như ý em nhé. Giá chỉ có 300.000 đồng thôi. Giờ mua hiếm lắm đấy. Tụi chị nhập về bao nhiêu là khách lấy hết luôn. Em hẹn trước mới có đấy”.
Trước khi nhận tiền tôi đưa, chị rào khéo một câu: “Chị chỉ bán hàng thôi chứ không chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng của bọn em đâu đấy nhé. Có giời mà phân biệt được vì hình dáng, kích thước và cách sử dụng của chiếc bút ma thuật này không khác gì những cây bút bình thường. Nhưng tụi em sẽ ngạc nhiên sau 24h, bút có thể xóa sạch những gì đã viết ra mà không để lại một dấu vết nào luôn”.
Sau vài câu chuyện lân la, chị H rỉ tai, phần lớn người mua loại bút bay mực này dân chuyên cầm đồ, liên quan đến vay nặng lãi. Nói chung là những người làm ăn không chính đáng”.
Tiếp tục hành trình, chúng tôi sang một địa chỉ khác trên đường Cầu Giấy (Hà Nội). Mặt hàng này tại đây khá phong phú cả về giá cả và nguồn gốc, nhưng đa phần là hàng Trung Quốc.
Anh Quảng nhân viên cửa hàng chào mời: “Lấy loại tốt mà dùng em ạ. Tiền nào của lấy. Loại HongKong là 500.000 đồng, viết sau 6h là mất dấu luôn. Còn hàng Trung Quốc thì phải từ 18-24h mới biến mất được”.

Bốc hơi cả bạc tỉ trong nháy mắt

Qua tìm hiểu được biết cây “bút ma thuật” có xuất xứ từ Trung Quốc và đã trở thành công cụ đắc lực của các tội phạm lừa đảo thông qua các hợp đồng tín dụng với ngân hàng và cho vay nặng lãi.
Tùy theo chất liệu, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ viết, chữ viết sẽ biến mất trong vòng từ 15phút đến 2 ngày mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Loại mực trong bút này được chế tạo từ một chất đặc biệt, khi kết hợp với không khí sẽ xảy ra phản ứng hóa học làm chữ bay hơi, mất màu.
Theo chị Bình, một hộ kinh doanh tín dụng đen tại Hải Dương, người mới đây ăn phải cú lừa ngoạn mục từ loại bút này và đành ngậm ngùi chấp nhận mất số tiền lớn vì chẳng có bằng chứng nào trong tay. Vì bất cẩn nhiều đầu mối tín dụng đen, nhân viên ngân hàng mất bạc tỉ trong nháy mắt
Chị Bình cho biết: “Do chỗ thân quen giới thiệu, mình có cho một người tên Nam ở huyện Kim Thành (Hải Dương) vay số tiền gần 500 triệu. Có giấy viết tay, chữ ký hẳn hoi. Tối hôm sau kiểm tra lại giấy tờ, giật mình, toát mồ hôi thấy giấy tờ vay trắng toát. Hoảng hốt gọi điện cho mấy chị bạn trong ngân hàng thì mới biết đã ăn phải bút “độc” của chúng nó”.
Ngành ngân hàng là mục tiêu số một để dân lừa đảo sử dụng loại bút này. Tuy đã được chỉ đạo kín đáo, nhưng không ít nhân viên chỉ vì bất cẩn đành ngậm ngùi nếm trái đắng.
Một nhân viên ngân hàng Agribank có chi nhánh tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mới đây đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo ngành ngân hàng, không sử dụng bút của các cá nhân sử dụng các gói tín dụng để tránh gặp loại bút “độc” này. Tuy nhiên mới đây, một chị trong chi nhánh vẫn gặp phải. Đành bỏ tiền ra đền vào đó”.
Chưa khỏi bàng hoàng, anh N.T.A, chủ một tiệm cầm đồ lớn tại TP. Hải Phòng cho biết: “Ngay sáng sớm, thấy khách mang chiếc ôtô vào cầm, mình thản nhiên viết giấy vay tiền và cho ký, rồi cất vào tủ. Chiều thấy vị khách quay lại, lấy xe, yêu cầu lấy giấy vay để hủy, nhưng lục tung kệp tài liệu ra chỉ thấy tờ giấy trắng. Chẳng biết làm thế nào, đành chấp nhận mất nửa số tiền đó. Hỏi ra mới biết mình ăn phải bút độc”.
Suu tam
Minhnguyet
vn

ĐƯỢC CƯÚ SỐNG SAU KHI CHẾT 40'

Được cứu sống sau khi đã qua đời đến 40 phút.


Theo giáo sư bác sĩ Stephen Bernard tại bệnh viện Alfred thì kỹ thuật y khoa mới này chỉ vừa được thử nghiệm trong 2 năm qua và kết quả rất lạc quan nên ông hy vọng sắp tới sẽ có thể phát triển đến các bệnh viện khác ở Melbourne.

Cali Today News - Bệnh viện Alfred ở tiểu bang Melbourne bên Úc đã dùng 2 phương pháp y khoa mới cứu sống được 3 nạn nhân xác nhận là đã qua đời trước đó. Một trong ba nạn nhân trên là ông Colin Fieldler, 39 tuổi ở thành phố Victoria bị nhồi máu cơ tim và đã yêu cầu nhân viên cấp cứu chở đến bệnh viện Alfred.

Thật may mắn cho ông vì đây là nơi duy nhất áp dụng kỹ thuật mới trong việc hồi phục nhịp tim đập bằng cách sử dụng một máy hô hấp tự động liên tục trên vùng ngực cùng lúc với máy bơm khí oxygen vào tim và phổi để giữ sinh khí cho các phần nội tạng.




Trong lúc đó thì các bác sĩ chỉ tập trung vào phần điều trị cho tim đập lại. Nhờ vào phương pháp này, ông Fiedler đã sống lại sau khi tim ngừng đập 40 phút. Chuyện này xảy ra cho ông Fiedler vào tháng 6 năm ngoái tức đã gần một năm qua.
Từ đó đến nay có thêm 7 người tại bệnh viện Alfred được cứu sống sau khi đã thật qua đời từ 40 đến 60 phút nhờ dùng cách trên. Vận động viên bơi lội Clara Carney cũng là một trong những người may mắn này. Ông Fiedler tâm sự rằng sau khi hồi sinh ông rất biết ơn các bác sĩ ở đây và quý trọng cuộc sống nên ông đã bỏ hẳn hút thuốc và không còn để những chuyện nhỏ trong đời gây căng thẳng vướng bận cho ông nữa.
Theo giáo sư bác sĩ Stephen Bernard tại bệnh viện Alfred thì kỹ thuật y khoa mới này chỉ vừa được thử nghiệm trong 2 năm qua và kết quả rất lạc quan nên ông hy vọng sắp tới sẽ có thể phát triển đến các bệnh viện khác ở Melbourne.
Để kết hợp 2 phương pháp mới này, bác sĩ Bernard cho biết bệnh viện phải luôn luôn có 3 bác sĩ kinh nghiệm về hồi sức túc trực và máy móc thì sẵn sàng trong tư thế hoạt động bất cứ lúc nào. Hiện nay chỉ có 3 máy tại bệnh viện Alfred và công ty chế tạo máy này đang chuẩn bị để sản xuất thêm.
suu tam
SyTuan
VN



VU LAN NHỚ MẸ

VU LAN NHỚ MẸ

Vu Lan Mẹ hỡi đã về đây

Nghi ngút khói hương tỏa Phật đài.

Hồn Mẹ siêu thăng miền Tịnh Độ

Lòng con trĩu nặng cõi Trần ai.

Sụp đầu bái lạy, đau buồn quá

Qùi gối nguyện cầu, tưởng nhớ thay.

Ơn nghĩa sinh thành chưa báo đáp

Con đầm đìa lệ, biết bao ngày.

Vu Lan Nhâm Thìn 2012
Quang Tuấn
CA

Tuesday, May 14, 2013

Giá trị của người phụ nữ

Giá trị của người phụ nữ !

Trong bản nhỏ miền núi có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời.
– Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông.
– Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây.
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.
– Tôi là hạnh phúc – làm ơn cho tôi vào nhà.
Ông già bảo đứa cháu:
– Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa.
– Ai đấy?, – đứa cháu hỏi.
– Tôi là phụ nữ.
Đứa cháu nói với ông:
– Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông.
Ông già bảo đứa cháu:
– Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có.

suu tam MaiHuong La

DẶN CON KHI KHÖN LỚN.


Ngày ra đi cha ẵm trên tay
Con mới khôn ba tháng một ngày
Con không biết nhà tan nước mất
Không biết mình sao lạc phương Tây .

Con lớn lên quê nghười ấm no
Đất yên vui tươi thắm bốn mùa
Con đâu biết quê minh gấm vóc
Chỉ nghèo hèn từ độ con qua

Con sống đời bình đẳng tự do
Tâm trí con không ngại không ngờ
Con đâu biết tự do , bình đẳng
Ở xứ mình như nắng chiều mưa.

Con có quyền mong, có quyền chờ
Có quyền rất thực, có quyền thơ
Con đâu biết những gì con hưởng
Là những gì đất nước đang mơ.

Tên con cha phải đặt thêm tên
Cho người dễ gọi, người nghe quen
Nhưng con nhớ, người người ta trọng
Là người không chói bỏ tổ tiên.

Con hãy là gương sáng cần cù
Hãy là khiêm nhượng hãy là nhu
Nhưng con phải biết niềm kiêu hảnh
Làm người thua thiệt có suy tư .

Nơi chốn ganh đua để sống còn
Trường đời con hãy nhớ luôn luôn
Thù con chưa chắc thù của bạn

Bạn bạn con chưa hẳn bạn con.
Néu con thấy đêm đen mịt mùng
Con đừng nghĩ đó để mong trăng
Đừng ngồi đó chờ ai nhóm lửa
Tự đốt, con ơi, ngọn nến hồng .


TRANG CHÂU

suu tam
VPLan
Bordeaux

Chúng ta còn nhanh nhẹn không?


Thử xem mình ở tuổi nào... và còn nhanh nhẹn không ?

Mời các anh chị ... cùng thử xem phản ứng nhanh nhẹn của mình qua trò chơi:

http://www.ferryhalim.com/orisinal/g2/applegame.htm

Sau đó, bấm vào trái táo màu đỏ và dùng con chuột kéo cái giỏ sang trái, phải để kịp thời hứng 100 táo rụng.
- Lớp tuổi < 40 : cần hứng được > 50 trái táo.-
 Lớp tuổi < 50 : - - - - - > 40 - --
 Lớp tuổi < 60 : - - - - - > 35 - --
 Lớp tuổi < 70 : - - - - - > 30 - -
suu tam
PBLan
Canada

Surconsommation



http://player.vimeo.com/video/57126054#at=0
 Suu tam
Chinh/Hue
Brisbane QLds
Australia
 

Monday, May 13, 2013

Giải trí trong tuần


Giải trí trong tuần - Ảo thuật hay

http://videos2view.net/coffee-trick.htm

suu tam
Lily Kwang
La

Sunday, May 12, 2013

Nhac Vủ thành An


Rồi cũng già


http://www.youtube.com/watch_popup?v=4YPgb9Z_XgQ


Bài không tên số 3

http://www.youtube.com/watch_popup?v=f3hD5gP0UbQ


Bài không tên cuối cùng

http://www.youtube.com/watch_popup?v=EA5T-sc4g9s   suu tam Chinh/Hue Brisbane ,aus

Happy Mother's Day!

Watch my you tube specially made for you, all mothers.


http://youtu.be/I0BBxplgcAM




Happy Mother's Day!

Lily Kwang LA

My mother is the best



suu tam
Maihuong
La

Saturday, May 11, 2013

TRUYỆN VẾT SẸO CỦA MÁ

TRUYỆN VẾT SẸO CỦA MÁ -
 Le T B Nhi -Ky Niem - Ng Anh 9 -Piano - BP,.






Ngày Lễ Mẹ , thân chuyển đến các bạn thưởng thức

TRUYỆN VẾT SẸO CỦA MÁ - Le T B Nhi

Chúc các bạn và gia đình những ngày cuối tuần luôn được an vui .

http://www.youtube.com/watch?v=rRsL3g-sZ7Y

suu tam
Lekhuong
NJ

Nhớ MẸ


NHỚ MẸ

Kính dâng hương linh Từ Mẫu
Nhớ Mẹ than ôi, nhớ suốt đời
Không riêng ngày lễ Mẹ mà thôi.
Thương con năm tháng luôn tần tảo
Vì trẻ đêm ngày chẳng nghỉ ngơi.
Ôi nghĩa sinh thành như biển rộng
Mà ơn dưỡng dục tựa trùng khơi.
Sụp đầu lạy tạ khôn ngăn lệ
Có thầu lòng con hỡi Mẹ ơi?


QUANG TUẤN
Cali 5/12/2013

Được Chúa rước về


.......................Tôi nằm trong quan tài suy nghĩ về ý nghĩa của kiếp hiện sinh. Ban đêm nhà quàn đóng cửa, buồn heo hút, tôi đâm ra sợ. Sợ ma.!!!
Sau khi đi thăm một vài nơi ở thế giới của Dante, tôi được đưa ra trước tòa phán xét của Thượng Đế. Tôi là người Công Giáo, tôi phải trả lời về tất cả những hành vi và ý nghĩ của tôi lúc còn sống. Ôi “ngày của thịnh nộ” (Dies irae, dies illa). Nếu linh hồn tôi có tội trọng (mortal sin), tôi sẽ phải xuống hỏa ngục, chịu lửa thiêu đốt đời đời. Nếu linh hồn tôi không có tội trọng và trong trắng như gương, tôi sẽ được lên Thiên Đàng ngay lập tức. 
Nhưng nếu linh hồn tôi, tuy không có tội trọng, nhưng không trong sáng như gương, nghĩa là còn lợn cợn bụi trần, thì tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ phải xuống ngục luyện tội (purgatory) một thời gian để lửa đốt con người tôi cho sạch những lợn cợn, và sau đó tôi mới được lên Thiên Đàng. Thời gian ở luyện tội, có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm . . . Tùy trường hợp nặng nhẹ. Mà tôi thì như cụ đã biết, nhiều lợn cợn lắm, thể xác cũng như tâm hồn. Có lẽ phải ở luyện tội cả mấy trăm năm.
Tôi được đưa đến tòa phán xét. Chưa đầy 5 phút, có tiếng loa: “Ai có vợ, và đã sống với vợ từ 30 năm trở lên, hãy đứng sang bên phải.” Tôi lễ mễ chạy theo tiếng loa, đứng sang bên phải. Đông lắm, người nào trông cũng thiểu não quá sức. Hai phút sau, có tiếng vọng từ trời cao:
 “Các con yêu mến, lúc còn sống, các con có vợ và đã ở với vợ trên 30 năm, như thế các con được coi như đã ở luyện tội cả mấy trăm năm rồi, các con sạch mọi tội lỗi và đáng được lên Thiên Đàng ngay lập tức để hưởng Thiên Nhan Chúa”.
Mọi người đều hoan hô. Một ông già Mỹ móm mém, phều phào “All right!”. Tôi cũng phều phào “All right!”.
suu tam
Maihuong
La