Wednesday, April 23, 2014

Thơ Quang Tuấn


Hôm nay xin gởi 2 bài thơ Tình thể  "Thất ngôn tứ tuyệt " Đường Luật  đoc để  chia xẻ ý thơ với QT cho vui


1. NỤ HÔN ĐẦU

Dáng xưa anh hỡi! nay còn đâu?
Mái tóc em xanh cũng bạc màu
Tất cả chỉ còn thôi dấu ấn
Trên bờ môi ấm nụ hôn đầu.

2. TẠI EM (thơ Tếu)

Tại em, nào phải tại nơi anh
Ai bảo đẹp gì tựa bức tranh
Thấy mặt mà thương thôi muốn chết
Khiến anh phải đổ quán, xiêu đình.

                                    Q. TUẤN
Cali

No comments:

Post a Comment