HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Friday, February 28, 2014

Tên đặc biệt của một vài nước



 
 Một số nước có cái tên rất lãng mạn !  
H.O.L.L.A.N.D- Hope Our Love Lasts And Never Dies .- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.
I.T.A.L.Y- I Trust And Love You.- Tôi tin tưởng và yêu bạn. 
L.I.B.Y.A- Love Is Beautiful, You Also .- Tình yêu đẹp, bạn cũng ậy. 
F.R.A.N.C.E.- Friendships Remain And Never Can End- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt. 
C.H.I.N.A.- Come Here. I Need Affection.- Hãy đến đây, tôi cần tình thương yeu 

suu tam
Hai/Thuc
Sandiego 

42 Biggest Travel Don’ts Around The World


http://www.lovehomeswap.com/blog/42-biggest-travel-donts-around-the-world

suu tam
Chinh/Hue
Brisbane
AUS

Cận cảnh những hố địa ngục trên khắp thế giới


https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%212964&app=Word
suu tam
PBLan
Canada

Wednesday, February 26, 2014

China city in the mountains


https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%212966&app=PowerPoint
suu tam
Sy Tuan
VN

Find the Man

THE TRICK IS TO FIND THE MAN IN THE COFFEE BEANS: This is bizarre - after you find the guy - it's so obvious. Once you find him - it's embarrassing, and you think, "Why didn't I see him immediately?" 

Doctors have concluded that if you find the man in the coffee beans in 3 seconds, the right half of your brain is better developed than most people. If you find the man between 3 seconds and 1 minute, the right half of the brain is developed normally.If you find the man between 1 minute and 3 minutes, then the right half of your brain is functioning slowly and you need to eat more protein. If you have not found the man after 3 minutes, the advice is to look for more of this type of exercise to make that part of the brain stronger! And yes, the man is really there!

After you find the man in the beans forward the e-mail to your brainy friends.

suu tam
PBLan
Canada

Mũi tiêm cứu mạng binh sĩ nơi chiến trường.


 Mũi tiêm ‘hàn’ vết thương trúng đạn trong 15 giây                              

Trong hình dáng của một mũi tiêm, một thứ công cụ cứu mạng sống mới trên chiến trường mang tên “Xstat” hứa hẹn có thể “hàn” vết trúng đạn chỉ trong vòng 15 giây. Và những người ủng hộ cho dự án này hy vọng nó có thể thay thế vải gạc vốn vẫn được các bác sỹ quân y sử dụng để điều trị các vết thương trong chiến tranh hàng thế ky nay.

 
Sản phẩm mới này là “đứa con tinh thần” của công ty RevMedx (Mỹ). Theo công ty này, “Xstat” có thể ngăn vết thương không bị chảy máu chỉ trong vòng 15 giây. Thiết bị “Xstat” có hình của một ống tiêm, có thể bơm chất nhân tạo có kích cỡ bằng viên thuốc vào vết thương do trúng đạn.

John Steinbaugh, một bác sĩ của quân y của Mỹ và là thành viên của đội thiết kế, cho biết ban đầu nhóm thiết kế đã thử nghiệm sản phẩm bằng cách bơm bọt biển vào vết thương do trúng đạn.

“Đó là những gì mà chúng tôi hình dung là giải pháp hoàn hảo: một thứ gì đó bạn có thể bơm vào (vết thương), nó nở ra và việc chảy máu dừng lại. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng với việc huyết áp rất cao, máu sẽ rửa trôi bọt biển ra bên ngoài”, ông Steinbaugh nói.

Sau đó nhóm thiết kế quyết định sử dụng chất nhân tạo có đường kính 1 cm, kích cỡ của một viên thuốc aspirin. Giống như bọt biển, chất này nở ra để lấp đầy vết thương. Ngoài ra, nó còn dính vào các bề mặt ẩm và tạo ra đủ áp lực để ngăn việc chảy máu.


Trên website của RevMedx có thông tin cho biết “chìa khóa công nghệ đằng sau ‘Xstat’ nằm ở chất nhân tạo có kích nhỏ, sẽ nở ra khi tiếp xúc với máu dẫn đến hiệu ứng cầm máu gần như ngay lập tức mà không cần các biện pháp khác”. Ngoài ra, theo các nhà sáng chế, việc sử dụng “Xstat” trên chiến trường cũng vô cùng đơn giản.
Ban đầu, RevMedx đã tiến hành thí nghiệm sáng chế mới trên các vết thương ở động vật. Sau những thành công bước đầu, công ty này đã nắm chắc được 5 triệu USD tiền quỹ tài trợ từ quân đội Mỹ.
RevMedx sau đó đã hoàn thiện mẫu thiết kế để sử dụng các chất giúp cầm máu làm từ vỏ cây được bao bọc với một chất nhân tạo có tên chitosan, một loại polyme sinh học. Mỗi một viên cầm máu trên được đánh dấu với một kí hiệu X đặc biệt sẽ xuất hiện khi gặp tia X. Việc này nhằm đảm bảo rằng không có viên cầm máu nào bị bỏ sót bên trong cơ thể bệnh nhân.

RevMedx hiện đang phát triển sản phẩm cứu mạng có công lực như “thuốc tiên” này với ba loại kích cỡ ống tiêm nhằm điều trị các loại vết thương khác nhau. Mỗi loại được làm từ polycarbonate nhẹ và được trông đợi có giá vào khoảng 100 USD. Hiện sản phẩm này đang đợi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông qua để đưa vào sử dụng tại thị trường nội địa.
Việc xử lý các vết thương trên chiến trường rất khó khăn và cách duy nhất để ngăn vết thương chảy máu là dùng các miếng gạc, thường dày khoảng 12cm. Nhưng ngay cả khi đã dùng gạc càm máu, hiện tượng mất máu vẫn có thể xảy ra, buộc phải thay miếng gạc khác.
Chảy máu không kiểm soát vẫn là một nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trên chiến trường và là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai với các vết thương của dân thường.


Anh Tiếu (Theo RT)
 *************************************   
           
Bọt cầm máu, phát minh cứu mạng binh sĩ                    
Các nhà khoa học cho biết một loại bọt cầm máu để chữa trị nội thương có tên polyurethane polymer sẽ cứu mạng hàng ngàn binh sỹ khỏi tình trạng tử vong do mất máu.
Theo Dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) của Mỹ, khi được tiêm vào ổ bụng, bọt cầm máu sẽ nở to gấp 30 lần, nhanh chóng lấp đầy khoang bụng, bao phủ lên các cơ quan nội tạng và các tế bào bị thương, ngăn không cho máu chảy ra ngoài cơ thể. Loại bọt này sẽ giúp các binh sĩ bị nội thương có thêm thời gian cầm cự khi chưa kịp đến các cơ sở y tế để cấp cứu.
Thử nghiệm trên động vật cho thấy khi được tiêm bọt polyurethane polymer, lượng máu bị chảy ra khỏi cơ thể sẽ giảm đi 6 lần, tương đương với khả năng sống sót được kéo dài thêm 3 tiếng. Các loài động vật được các nhà nghiên cứu chọn để thí nghiệm đều có cấu trúc cơ quan nội tạng tương tự với con người.
Hiện DARPA đang hợp tác với công ty chế tạo thiết bị y tế Arsenal Medical để sản xuất rộng rãi loại bọt này với vốn đầu tư lên tới 22 triệu USD.


Hoàng Trang(theo DM)
suu tam
PBLan
Canada
__._,_.___

Măng tây--Asparagus tri Ung thư

Về cách chữa trị, măng tây phải được nấu chín trước khi dùng. Vì thế, măng tây đóng hộp vừa tươi và tiện lợi. Tôi có liên hệ với 2 công ty đóng hộp măng tây , Giant và Stokely, và tôi rất hài lòng vì 2 nhãn hiệu này không có sử dụng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất bảo quản. 
Bỏ các cọng măng tây vào máy xay sinh tố và đánh cho nhừ, sau đó cất vào trong tủ lạnh. Cho người bệnh uống 4 muỗng canh, 2 lần trong ngày, sáng và chiều tối. 

Thường thì sau 2 - 4 tuần người bệnh sẽ thấy sức khỏe được cải thiện. Người bệnh cũng có thể pha loãng trong nước nóng hoặc nước lạnh để uống. Liều lượng này được ấn định căn cứ trên các thí nghiệm thực tế nhưng dung lượng nhiều hơn cũng không có hại gì hết mà đội khi rất cần thiết trong vài trường hợp. 
suu tam
PBLan
Canada

Tuesday, February 25, 2014

Chùa VN Lớn Nhất Đông Nam Á


https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%212967&app=Word
suu tam
PBLan
Canada

Cafe latte


Xin mời quý vị ly cà phê vừa pha xong.
Mong anh/chị vừa lòng.



PQT
Canada

Có thể bạn chưa biết


1.Axit trong dạ dày đủ mạnh để hòa tan chiếc dao cạo

 2.Mạch máu trong khắp cơ thể nếu trải ra sẽ dài khoảng 60.000 dặm.
3.Chúng ta rụng trung bình 40-100 sợi tóc mỗi ngày
4-.Đường kính tóc của phụ nữ chỉ bằng ½ đương kính tóc nam giới.
5.Mỗi sợi tóc có tuổi thọ từ 3-7 năm.
6.Trong cuộc đời mỗi con người sản sinh số lượng tóc ,nếu đo sẽ dài khoảng 450dặm(khoang724km).
7.Trên mỗi inch da( 1 inch = 2.54cm) có khoảng 32 triệu vi khuẩn.
8.Có khoảng 1 nghìn tỉ vi khuẩn ở mỗi bàn chân.
9.Khoảng 300 nghìn tỉ tế bào được sinh ra mỗi ngày và khoảng 300 tỉ tế bào chết đi mỗi phút.
10.Răng là bộ phận duy nhất trên cơ thể người không thể tự hồi phục. Răng bắt đầu mọc 6 tháng trước khi bạn được sinh ra.
11.Trung bình mỗi phút thận lọc khoảng 1.3 lit'máu.
12.Đàn ông sản xuất khoảng 10 triệu "
tinh binh" mỗi ngày.
13.Trung bình cơ thể phụ nữ sản sinh nửa triệu trứng trong cuộc đời.
14.Tế bào lớn nhất trong cơ thể người là trứng của phụ nữ.Ngược lại tinh trùng là tế bào nhỏ nhất.
15.Luồng khí khi hắt hơi có thể di chuyển với vận tốc 100 dặm/giơ
16.Một người trung bình uống khoảng 16.000 gallon nước (=72.640
lit'nước) trong suốt cuộc đời.
17. Vân tay của em bé được hình thành sau 3 tháng đầu của thai kỳ.
18.Năng lượng cần cho não hoạt động tương đương với năng lượng thắp sáng bóng đèn 10W.
19.Trẻ em sinh ra có 300 chiếc xương,nhưng khi trưởng thành con số này giảm còn 206 chiếc.
20.Đến khoảng 60 tuổi,phần lớn chúng ta sẽ mất đi một nửa chồi vị giác.
21. Trong suốt cuộc đời, con người sản xuất lượng nước bọt đủ để lấp đầy 2 hồ bơi.
22.Đầu người có khoảng 100
.000 sợi tóc.
23.Tốc độ truyền xung thần kinh từ não khoảng 170 dặm/giơ
24.Cơ thể người trưởng thành chứa xấp xỉ 37,2 nghìn tỉ (trillion=tn)tế bào.
25.Có gần 46 dặm dây thần kinh trong cơ thể người trưởng thành.
26.Móng tay phát triển nhanh gấp 4 lần móng chân.Ngón giữa mọc với tốc độ nhanh nhất.
27.Lưỡi là cơ khỏe nhất ,xương hàm là xương khỏe nhất.
28.Mỗi một người sẽ có một khứu giác riêng,trừ trường hợp các các cặp song sinh đồng nhất.
29. Mọi trẻ em đều mù mầu lúc mới sinh,chúng chỉ nhìn thấy 2 mầu đen & trắng.
30.Cơ thể đòi hỏi cung cấp 1000-1500 calo mỗi ngày chỉ để phục vụ cho các hoạt động giản đơn như thở,ngủ,ăn.
31.Để mọc lại móng chân hay móng tay từ gốc tới đỉnh, phải mất 6 tháng.
32.Não người trưởng thành có xấp xỉ 100 tỉ (billion=bn)tế bào(neuron) để gửi và nhận thông tin đi khắp cơ thể* .
33.Người bình thường có thể sống sót trong vòng 20 ngày nếu không ăn,nhưng chỉ có thể tồn tại trong 2 ngày nếu không uống.
34.Nếu sống đến 70 tuổi, có nghĩa là tim bạn đã đập được 2.5 nghìn tỷ lần.
35.Phần duy nhất trên cơ thể không cần cung cấp máu là giác mạc. Nó lấy oxy trực tiếp từ không khí.
36.Trong 30 phút,cơ thể người bình thường sản sinh 1 lượng nhiệt đủ để đun sôi 2.27l nước.
37.Phổi cần không gian lớn để hô hấp.Tổng bề mặt của lá phổi cũng xấp xỉ kích cỡ một sân tennis.
38.Não người có thể chứa được 3-1000 Terabyte thông tin.Tài liệu lưu trữ của Anh quốc với hơn 900 năm lịch sử cũng chỉ có 70 terabyte.
39.Não chỉ chiếm 2% cơ thể nhưng sử dụng tới 20% lượng oxy trong máu .80% của não là nước.Tự bản thân não sẽ không cảm thấy đau.
40.Não sẽ hoạt động linh hoạt về đêm hơn ban ngày.
41.Mũi có khả năng ghi nhớ 50.000 mùi khác nhau.
42.Mắt vẫn giữ nguyên kích thước từ lúc chúng ta được sinh ra , nhưng mũi và tai thì không ngừng phát triển.
43. Phải huy động 13 cơ để cười và 43 cơ để cau mặt.
44.Nhóm máu phổ biến nhất thế giới là nhóm 
máu O
.
45.Người thuận tay phải trung bình sống thọ hơn người thuận tay trái 9 năm.
*Chú thích:
+Có tài liệu nói ở não có khoảng 85 tỉ(bn) neuron.
+Ở vỏ não:
-nam có khoảng 23 tỉ
-nữ có khoảng 19 tỉ

Số tế bào khác nhau ở từng người và thay đổi theo tuổi.
suu tam
PBLan
Canada

Monday, February 24, 2014

Già Ơi, Chào Mi !




Xưa tê sáu chục đã già,
Bi chừ tám chục vẫn là còn son.
Điện thoại tán gẩu cười giòn,
Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.
Tại răng ta phải quan tâm?
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.
Cứ tin mình vẫn còn ngon,
Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.
Việc chi khóc kín, than thầm!
Trời cao dù “ sập cái rầm” đã sao?
Bỏ qua những chuyện tào lao,
Dùng InterNet nói khào mua vui.
Hảy yêu đời như tụi tui!
Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng .
Internet mania,
Thú vui thời đại tuổi già giải khuây.
Ngừa lú lẩn trong tầm tay,
Mại dô các bạn dịp may cuối đời.
 
suu tam
VPLan
Bordeaux

Chuyện lạ xứ Nhật...




TRUNG THỰC
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.
Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những “mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ / túi xách.
Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.
 
KHÔNG ỒN “NO NOISE”
Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”.
Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.
 
TÍNH NHÂN BẢN
Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.
 
BÌNH ĐẲNG
Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.
Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.
Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.
Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.
suu tam
Therese Trask
Florida

Triết Lý Sống

alt
1
Khi say mới biết ta yêu ai,
Khi bệnh mới biết là ai yêu mình,
Khi đứng lên bạn bè sẽ biết ta là ai,
Khi ngã xuống ta sẽ biết ai là bạn, là bè
2
Thật ra cũng không cần phải tìm được người tốt để yêu,
Chỉ cần tìm một người vì họ mà ta có thể tốt lên là quá đủ 
3
Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát
Yêu thì hạnh phúc, mà kết thúc thì đau 
4
Người ta không trân trọng những gì mình đang có…
Mà chỉ tập trung dòm ngó những cái khó thuộc về mình
5
Say men rượu, tuy say mà ngọt.
Say men tình, tuy ngọt mà cay.
Rượu giết ta say, ngày mai ta tỉnh.
Tình giết ta rồi, bất tỉnh thiên thu…
6
Từ bỏ không hẳn là chịu thua…
Mà là không muốn chạy đua với những thứ… vô nghĩa
7
Người bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong từng cơ hội.
Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn. 
8
Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ…
Chứ không phải đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhang 
9
Cuộc sống này ngán lắm ! Hãy :
Hôn chậm
Cười to
Yêu chân thành &
Tha thứ nhanh
10
Tôi nhịn không phải tôi hiền
Mà là Bạn chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi.
suu tam
MNLam
Cali

Chuyện hai viên sỏi


https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%212968&app=PowerPoint
suu tam
TTDiep
Houston

Saturday, February 22, 2014

Cơm nhà


https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%212969&app=Word
suu tam
Maihuong
La

Tôi kể bà nghe…


Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán,
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày.

Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay
Thời chúng mình, cái nắm tay cũng làm cả làng dị nghị,
Chúng nó thì nhận lời hôm trước, hôm sau đã đưa nhau vào nhà nghỉ,
Làm cái chuyện động trời!

Tôi kể bà nghe…
Chẳng biết tôi với bà đã quá lỗi thời,
Hay là vì lũ trẻ bây giờ học đòi tân tiến.
Chúng nó nghĩ yêu là phải hết mình dâng hiến,
Thế là mặc sức cho đi mà chẳng nghĩ đến cha mẹ, họ hàng…

Tôi kể bà nghe…
Ngày xưa chúng mình tìm hiểu nhau đứng đắn, đàng hoàng,
Bây giờ lũ trẻ nứt mắt ra, học cấp ba đã học đòi yêu đương dấm dúi,
Điện thoại tân thời, áo quần cũn cỡn, xe số xe ga…chúng nó đưa nhau vào bờ, vào bụi…
Chẳng ra cái thể thống gì!

Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau rất lạ kỳ.
Chúng nó bảo yêu say đắm, yêu hết mình, 
mà chẳng có bao nhiêu đôi đi được với nhau đến cùng trời cuối đất.
Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng có gì để mất,
Biến “Tình yêu” thành cái định nghĩa hết sức tầm thường…

Tôi kể bà nghe…
Tôi với bà tình thương mến thương
Hơn sáu chục năm trời mà thấy vẫn còn chưa đủ…
Lũ trẻ bây giờ chán rồi bỏ nhau, thất tình khóc xong rồi ngủ,
Sáng mai tỉnh dậy lại tươi tắn rêu rao :”Tìm một nửa thất lạc của đời mình”.

Tôi kể bà nghe…
Ngày xưa chúng mình cứ phải cân nhắc bên hiếu, bên nghĩa, bên tình.
Bây giờ chúng nó nhắm mắt đưa chân mà chẳng một lần nhìn lại,
Chúng nó cứ mù quáng buông mình trôi đi mãi
Chẳng biết đâu mới là giới hạn, để dừng lại cho những tháng ngày sau…

Tôi kể bà nghe…
Tuy chúng mình già nhưng chẳng yếu lắm đâu!
Trái tim tôi với bà vẫn còn đập những nhịp nguyên lành cho những yêu thương ngọt ngào phía trước,
Lũ trẻ bây giờ trao cho nhau trái tim đã bao lần bị ném, vùi, vỡ xước…
Rồi chúng nó tự hỏi mình, đau khổ tại vì đâu?

Tôi kể bà nghe…
Tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau!
Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn,
Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt đi để mua cái mới…
Nên chúng nó chẳng giữ được cái gì bền vững vượt thời gian…
Tôi kể bà nghe…
Có một câu nói dân gian:
"Dẫu cho chẳng có bạc vàng,
Bên anh chỉ có mình nàng, anh vui!
Người ta sống ở trên đời,
Quý nhân, trọng nghĩa, là người an yên”.

Nguon Facebook
suu tam
BBle/ladyclub
Houston
 
 

Wednesday, February 19, 2014

Cars dancing on ice!


Cars  Dancing On Ice
Mời các bạn thưởng thức , rất hay

Tuesday, February 18, 2014

LƯƠNG TÂM GIÁ BAO NHIÊU ?

LƯƠNG TÂM 
GIÁ BAO NHIÊU ???

Hà Tam là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên "khực" một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Hà Tam xuống xe đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì xong. Hà Tam lên xe nổ máy chuẩn bị đi tiếp.
 Đúng lúc đó có một ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe, nói rất to: "Này anh lái xe, anh đánh rơi đồ kìa!". Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ về phía sau xe. Hà Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe mà mình vác ra lúc nãy. Hà Tam toét miệng cười, nói do vội đi nên quên mất. Nói vậy song anh ta vẫn cố ý nhấn ga cho xe chạy.
Ông lão vừa đuổi theo vừa quát to: "Anh làm người như thế à? Làm người phải có lương tâm chứ? Anh bỏ hai hòn đá to ở trên đường để cho người ta…"
Những lời trách cứ của ông lão chăn bò bị bỏ lại cùng đám bụi phía sau xe.
 Hà Tam cười thầm trong bụng: Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân?
Chạy hơn trăm cây số vào thành phố, đến trạm kiểm tra của cảnh sát, Hà Tam hết sờ túi này lại nắn túi nọ, tìm mãi không thấy giấy phép lái xe đâu. Hà Tam thừ người ra: Giấy phép lái xe rõ ràng là để trong chiếc ví da lúc nào cũng mang trong người, vậy sao lại tìm không thấy? Cẩn thận nhớ lại, Hà Tam mới chắc là chiếc ví da đã bị rơi khi mình chui vào gầm xe sửa chữa. Đành phải để xe lại trạm cảnh sát, Hà Tam vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.
 Khi quay lại chỗ sửa xe ban sáng, Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Trên hòn đá thấy dán mảnh giấy có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Muốn lấy lại giấy tờ thì phải vác hòn đá này lên trên đồi".
 Ôi mẹ ơi! Hòn đá vừa to vừa nặng, ngọn đồi trước mặt lại vừa cao vừa dốc, vác hòn đá này liệu có bò lên được trên đó không? Hà Tam kêu to lên: "Đừng bắt ép người ta như thế! Cần bao nhiêu tiền cứ ra giá đi!".
 Khi Hà Tam vác hòn đá đến chân đồi thì thấy một cái mũ lá có kẹp một tờ giấy viết mấy chữ: "Đừng nói đến tiền, xin mời lên đồi". Hà Tam tiếp tục đi, được một đoạn lại thấy cái mũ lá cũng có tờ giấy yêu cầu Hà Tam cứ vác đá lên đồi, các chuyện khác miễn bàn. Không còn cách nào khác, Hà Tam đành phải bê hòn đá vất vả từng bước bò lên.
 Lên được đỉnh đồi thật không dễ gì. Vậy mà trên đó không thấy có người cũng không thấy giấy tờ lái xe, chỉ thấy có tờ giấy dán trên một thân cây yêu cầu Hà Tam vác hòn đá theo hướng chỉ dẫn đi xuống phía dưới.
 Xuống được dưới chân đồi vẫn không thấy giấy tờ, ngoài một tờ giấy yêu cầu Hà Tam vác hòn đá đi ngược trở lên. Cứ như thế theo hướng chỉ dẫn trên các tờ giấy, Hà Tam vác hòn đá đi qua mấy quả đồi nhỏ, mệt tưởng chết, cuối cùng mới thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm mồ đất trơ trọi. 
 Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. 
Dưới cái ví tiền còn có một tờ giấy viết: 
"Cái ví này là do tôi nhặt được, bây giờ nó đã trở về với chủ của nó.
 Anh có biết vì sao tôi lại bắt anh vác hòn đá đi một quãng đường xa đến trước nấm mồ này không? Đây là mộ của con trai tôi. 
Một đêm hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mồ của con trai tôi là mong anh hiểu rõ một đạo lý: 
 " Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm".


"  Tai san quan trong nhat trong cuoc doi la : gia tri dao duc cua minh "
 Duc DAT LAI LAT MA
suu tam
PBLan
Canada


Monday, February 17, 2014

Đầu Năm Đi Làm


 
Đầu Năm Đi Làm   
 
 Sờm mai  thức dậy
 Lịch ghi mồng ba
 Mai lể Đống Đa
 Sao lại đi cầy?
 
 Đầu năm viếng Phât
 Xin được cây xâm
 Bảo số ngồi mâm
 Tiền vào hằng sấp

 Năm này Giáp Ngọ
 Mã đáo thành công
 Ngựa chạy như phong
 Ngồi không ăn cổ
 
 Vào kiếng soi gương
 Mái tóc nhuộm sương
 Trời chưa đổ sáng
 Sao chạy trên đường !
 
 Duc Ng.
 Bell Gardens, đầu Xuân 2014

ĐẦU NĂM ĐI LÀM
(bài họa)
Mau mau thức dậy,
Mặc kệ mồng ba,
Hay lễ Đống Đa
Chăm lo đi cầy.

Dù Chúa hay Phật,
Không thể nhờ xâm,
Để được ngồi mâm,
Ôm tiền hằng xấp.

Chạy đua với Ngọ,
Muốn được thành công:
Hãy cố xung phong!
Để được ăn cỗ.

Chả cần soi gương,
Cũng đẹp phong sương,
Tài năng toả sáng,
Khắp mọi nẻo đường.

Sài Gòn 16-02-2014
THÂN THỊ VÂN HÀ