HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Sunday, March 31, 2013

Friday, March 29, 2013

Perfect Hard-Boiled Eggs

Perfect Hard-Boiled Eggs

A dozen eggs
Large pot (eggs should not be crowded at the bottom)
Cold water

Cover eggs with cold water. Don't crowd—you may need to cook in two batches depending on the size of pot. Gently bring to a low boil. As soon as you see a few bubbles turn off the heat and cover the pot firmly. Let sit undisturbed for about 10 minutes. This method is forgiving, an extra minute or two won't ruin your holiday eggs. Rinse the eggs with cold water or place in an ice bath to stop cooking.

internet search

WE ARE GOING TO RELAX LIKE THIS....

https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!3600&app=Word
suu tam
TTDiep
Houston

Sunday, March 24, 2013

Dùng củ cái nướng thay bột ngọt






Một bí quyết nấu ăn rất cần cho mỗi gia đình hằng ngày :

> Dùng củ cải trắng nướng thay bột ngọt,bột nêm.





 Lựa củ cải ốm ốm ,thon thon , nướng đến khi bốc võ được là dùng được.

 Nồi canh cho 6,7 người (3-4 lít nước ),chỉ cần 1 củ cải chừng 250 gram ,nướng chín ,bốc võ ,cắt ra nhỏ nhỏ để vô từ khi bắt đầu nấu canh .Nước canh ngọt ngon hơn nêm bột ngọt.Ai muốn dùng cho các món xào thì cắt củ cải nướng ra mỏng mỏng ,xào chung với rau cải, cũng ngọt vậy.

suu tam
PBLan
Canada

 Quí vị nướng củ cải cho chín rồi cắn một miếng nhai thử coi, nó có vị ngọt y chang bột nêm ,bột ngọt.

 Nướng đến khi ta có thể bốc võ trọc lóc là coi như chín.

 Chú ý :Củ cải nướng mới ngọt.Không nướng không ngọt. Không biết sao ky` vậy.Nghĩ cũng lạ.





Taj Mahal - 3D panorama .




Speakers ON.. Don’t forget to view the arial panorama as well.
Beautiful . . . better than being there ...
http://www.airpano.ru/files/Taj-Mahal-India/2-3
suu tam
TTDiep
Houston

Saturday, March 23, 2013

The good ,the bad,the ugly

http://news.yahoo.com/ten-hidden-controls-of-the-iphone-headphones.html
suu tam
PQT
Canada

" Midnight in Paris"


" Midnight in Paris" and love the music .


http://www.youtube.com/watch?v=CneA8rnWiVI&feature=related
suu tam
Shanghai
Sandiego

Xin Thầy hãy dạy con tôi .

Xin Thầy hãy dạy con tôi .


Con tôi sẽ học tất cả những điều nầy : Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết : cứ mỗi một kẽ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỹ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi nầy thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học nầy sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu hiễu rằng một đồng đôla kiếm đượcdo công sức của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên đường phố.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưỡng niềm vui chiến thắng.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẽ dễ bị đánh bại nhất.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách…
Nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lạng lẽ suy tư về sự bí ẫn muôn thuỏ của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bong hoa nỡ ngát trên đồi xanh.
Ở trường, xin Thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi đi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, chho dù tất cã mọi người chung quanh đều cho rắng ý kiến đó là ngược ngạo…
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết cách đối xữ dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắng đối với những kẽ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
---Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết phải lằng nghe tất cã mọi người nhưng xin Thầy cũng hãy dạy cho Cháu biết cần phải sang lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chĩ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết cách mĩm cười khi buồn bã ..
----Xin Thày hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hỗ trong những giọt nước mắt. Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẽ yếm thế và cẫn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
----Xin Thầy hãy dạy cho Cháu biết rằng có thể bán bắp thịt và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ được để cho air a giá mua trái tim và tâm hồn mình.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết ngoãnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét … và biết đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.
----Xin Thầy hãy đối xữ dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuôn chìều cháu bởi vì chĩ có sự thữ thách của lữa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Xin Thầy hãy gíúp cháu có can đãm biễu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đãm.
----Xin Thầy hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa Thầy, nhưng xin Thầy cố gắng hết sức mình ….
Con trai tôi sẽ là một cậu bé tuyệt vời!

Tổng Thống Abraham Lincoln gỡi cho Thầy của con mình.
suu tam
NTNgan
Houston

Friday, March 22, 2013

4-Year Old Pianist.

4-Year Old Pianist.

This boy is amazing!

http://www.godvine.com/4-Year-Old-Boy-Plays-Piano-Better-Than-Any-Master-Wow-1890.html
suu tam
VPLan
Bordeaux




Thursday, March 21, 2013

Các Vũ Nữ Triều Tiên vừa vũ vừa thay trang phục

Mời xem, Các Vũ Nữ Triều Tiên vừa vũ vừa thay trang phục


http://www.youtube.com/watch?v=4EQ7juCPOz8&feature=player_embedded#%21
Suu tam
 Hong Tuoc
La

Wednesday, March 20, 2013

Một phiên tòa đặc biệt

Một phiên tòa rất đặc biệt

Trong những ngày này tôi cũng có xem một phiên tòa thật đặc biệt được phát trên truyền hình Paraguay do nữ tiến sĩ Ana María Polo người Mỹ gốc Cuba chủ tọa. Chương trình này được tổ chức ở bang Miami, Hoa Kỳ giành cho cộng đồng các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đang sống tại Mỹ nhằm giải quyết những xung đột gia đình và xã hội. Tôi rất thích chương trình này và khi có thời gian tôi luôn xem để học hỏi thêm văn hóa và cách giải thích tình huống của vị nữ thẩm phán tài năng này.
Sở dĩ tôi gọi là phiên tòa đặc biệt vì nguyên đơn là cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn được 4 năm và có với nhau 1 cặp song sinh. Tuy nhiên cặp song sinh này lại không giống nhau nên bên nguyên đơn đã tố giác là bệnh viện đã đánh tráo đứa một trong những đứa con song sinh của họ.
Bên bị cáo là một bác sĩ, đại diện cho bệnh viện đã làm các xét nguyện ADN và trình cho vị thẩm phán. Ban đầu kết luận rằng 2 em bé song sinh ấy là con của cùng một người mẹ, nhưng chỉ một em bé song sinh là con của người bố, còn đứa khác thì không phải. Rắc rối là ở đây.
Bên nguyên đơn vẫn cứ khăng khăng là bệnh viện đã đánh tráo con mình vì tại sao có sự lạ kỳ là hai đứa trẻ song sinh cùng một bọc lại khác nhau. Vị nữ thẩm phán đã mời thêm một bác sĩ chuyên viên để giải thích tình trạng này.
Chính vị bác sĩ chuyên viên này sau khi phân tích kĩ càng những trường hợp song sinh cùng bọc và khác bọc và kết luận rằng 2 em bé song sinh cùng bọc này chính là do cùng một người mẹ sinh ra nhưng với hai người bố khác nhau, vì trong vòng 72 tiếng đồng hồ khi người phụ nữ giao hợp với các bạn tình, những tinh trùng khỏe mạnh có thể gặp trứng, và trong một xác suất rất nhỏ, 2 tinh trùng của hai người bạn tình khác nhau có thể đi vào cùng một buồng trứng của người phụ nữ. Và có thể đây là một trong những trường hợp hi hữu xảy ra như thế.
Khi nghe lập luận này, người chồng vội vàng nhiếc mắng người vợ ngoại tình và tuyên bố sẽ li dị ngay lập tức.
Như chúng ta cũng biết, người dân Nam Mỹ cũng còn tư tưởng trọng nam khinh nữ như người Á Đông và nhiều người đàn ông không bao giờ chấp nhận người bạn tình lẳng lơ, đa tình dù đa số người đàn ông ở đây không có sự chung thủy.
Khi người chồng vừa tuyên bố li dị vợ mình do ngoại tình dù người vợ đã cố tình thanh minh là luôn chung thủy với chồng, vị nữ thẩm phản trấn an người đàn ông này và mời nhân chứng để giải oan cho người vợ.
Nhân chứng ấy lại chính là người anh trai của cô vợ đang khóc sướt mướt vì sắp mất chồng.
Người anh trai kể rằng chính anh là người làm mai mối em gái mình vì người chồng của em gái cũng lạ bạn chí thân của anh ta. Tuy nhiên anh ta hơi thất vọng vì bạn mình lo công việc làm ăn xa mà luôn bỏ bê em gái ở nhà một mình.
Anh ta còn nói nếu em gái anh ta lỡ có ngoại tình là do lỗi của người chồng vì thiếu quan tâm, chăm sóc. Vị thẩm phán bèn ngắt lời nhân chứng và mời thêm một vị bác sĩ nữa để cho biết ai là người cha thứ hai của 2 em bé song sinh.
Tất cả mọi người đều nín thở trước khi công bố danh tính của nhân vật này.
Người đó không ai khác hơn chính là người anh trai đang làm chứng. Mọi người, và nhất là người chồng khi nghe đến đó đều la ó và chủi rủa hai anh em là loạn luân, nhưng ngay lập tức bà mẹ của hai anh em xuất hiện và khóc trong nước mắt mới thú nhận rằng họ không phải là anh em ruột thịt vì người mà gọi là anh trai chính là đứa con nuôi của bà mà bấy lâu nay bà hằng giấu kín.
Vì ở chung một nhà nên hai người được gọi là anh em này trong một lần dự tiếc quá chén đã không làm chủ được mình và đã chung đụng với nhau nên giờ đây mới gây nên sự cố này.
Tất cả mọi khuất mắt giờ đây đã lộ ra. Vị nữ thẩm phán nói rằng thực tình 2 em bé song sinh không hề có tội tình gì. Còn những người từng là nguyên đơn, là nhân chứng bây giờ trở thành những nạn nhân vì ai cũng có một phần lỗi nên không ai có thể đỗ lỗi cho nhau được.
Chính mỗi người phải tự quyết định phần còn lại của vấn đề mà mình gây nên. Phiên tòa khép lại với tiếng khóc nức nở của cô vợ, sự hối hận của “người anh trai” trong khi người chồng rời phiên tòa như trốn chạy. Một phiên tòa khá hay và không có một bản án nào được tuyên ngoại trừ chính những người trong cuộc tự tuyên cho mình.

suu tam
DMDung
La

how long have you lived?



A fun thing, which will surprise you

How many days old are you? This will give you a jolt!
Click here: How many days old are you?

http://www.korn19.ch/coding/days.php


suu tam
Lily Kwang
La

La Hollande et ses tulipes

Bên Âu Châu đang đi vào tiết Xuân.

Những cánh đồng hoa Tulipes xứ Hòa Lan như dệt thảm ngũ sắc.
Hòa Lan là xứ mà mặt đất liền thấp hơn mực nước biển.
Xứ này nổi tiếng về kỹ thuật dùng đất bồi để lấn ra ngoài biển.
Hòa Lan cũng là xứ của hoa Tulipes , của những con kinh và đồng thời cũng là Trung Tâm buôn bán Hột Xoàn.
Vào mùa Xuân, cảnh trí thì muôn mầu, nhưng hương Xuân không được đậm đà cho lắm,
vì mùi phân bón làm bằng xương cá. Giống như Đà Lạt.

Albert Babin là người Gia Nã Đại, chuyên hát nhạc Đồng Quê Hoa Kỳ bằng tiếng Pháp.
Bài hát " Tout comme une vieille chanson " để tặng cho Willie Lamothe, một nhạc sĩ đồng hương tiên phong về
Nhạc Đồng Quê.

https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%215234&app=PowerPoint

Enjoy..
. suu tam
 PNT
 La

Tuesday, March 19, 2013

Chiều Mưa Quê Ngoại

 
Huỳnh Ngọc Nga
(Viết thay cho con trai Muscarello Giuseppe Tâm)
Đặt chân lên thành phố Saigon lần thứ hai nầy cùng má tôi sau mười năm cách biệt, chàng trai với hai giòng máu Ý-Việt trong tôi không hiểu mình đang là người tìm về nguồn cội hay chỉ là một khách du hành Âu châu bình dị.

Hôm nay chúng tôi đến tiệm cơm chay Bồ Đề ở đường Phạm Ngũ Lão để dùng cơm trưa. Một người đàn bà tàn tật cụt nửa chân, bà đang dùng hai đầu gối di động trên nửa đôi chân còn lại, lê lết khắp từ bàn này đến bàn khác để bán những tập lưu ảnh cảnh đẹp Việt Nam cho khách ăn trong các tiệm quán.

Tôi chợt ngó sang trước tiệm đối diện khoảng cách không xa bên kia đường có một tiệm bán thức ăn Ý. Má tôi nhìn tôi và nhận ra liền sự thèm muốn món ăn thường nhật trong tôi, người bảo tôi cứ tự nhiên. Tôi đứng dậy sang bên tiệm bên kia và chọn một bàn gần bàn của một nhóm người Đức.
Người đàn bà tàn tật cụt chân đang tiến vào tiệm và dừng chân nơi bàn của những người khách Đức. Họ không ngước nhìn bà, cứ như sự hiện diện của bà chẳng có gì dù bà đang chìa ra một cọc bưu ảnh để mời họ mua. Bà cứ đứng đó chờ, có lẽ sự kiên nhẫn của bà làm họ bực bội nên một người trong bọn móc bóp rút ra tờ bạc mười ngàn đồng rồi ném lên bàn về phía bà mà không cần nhìn bà dù chỉ một ngước mắt để chọn bưu ảnh, họ muốn ngầm bảo với bà rằng tiền đó, bà hảy đi đi, họ không cần mua.
Tôi cũng ngỡ là bà sẽ nhận tiền và bước đi, nhưng ngạc nhiên làm sao, bà cất tiếng rỏ ràng, tiếng Việt với những từ ngữ mà tôi dễ dàng hiểu được:
- Tôi bán bưu ảnh chứ không ăn xin. Nếu không mua, các ông hãy cất tiền của các ông đi, tôi không nhận.
Những ông khách da trắng đó thấy bà đẩy tiền trả lại, họ bình thản cất tiền vào, không màng nhìn đến bà nữa. Người đàn bà tàn tật khập khểnh trên đôi đầu gối lặng lẽ bước ra khỏi tiệm và đi về đầu ngõ. Lòng tự trọng của bà làm tôi xúc cảm.
Một tuần lễ trôi qua, trong một buổi chiều mưa đi bộ về khách sạn cùng má tôi với chỉ một cây dù. Tôi để dù cho má tôi che, còn tôi đi trước cho mau về đến nơi. Ngang qua khúc quẹo đường Bùi Viện tôi chợt dừng lại vì tôi vừa thấy người đàn bà tật nguyền hôm nào. Bà đang lê đôi gối trước cửa một tiệm ăn, không dù che cũng chẳng phủ áo mưa. Tôi nhìn bà và như nghĩ ra được điều gì, tôi chạy ngược về phía má tôi xin mượn cây dù rồi chạy nhanh về phía người đàn bà tàn tật, bà vẫn còn đúng đó, ướt sủng, co ro. Tôi đến bên bà, đưa chiếc dù tận tay và nói mau:
- Chiếc dù nầy của bà đó, bà che cho bớt lạnh.
Người đàn bà khốn khổ nhìn tôi ngơ ngác, và như chợt hiểu ra, bà cầm dù và cám ơn. Tôi sung sướng thấy bà không từ chối như đã từ chối những tờ giấy bạc miệt khinh của những khách da trắng hôm nào. Tôi và má tôi cùng bước dưới mưa, nhưng tôi nghe lòng ấm áp làm sao. Tôi không nghĩ  mình là một du khách tìm thăm xứ lạ nữa. Những giọt nước trong cơn mưa chiều đang tưới mát hồn tôi để tôi nghe nữa giòng máu Việt đang luân lưu đưa tôi trở lại nguồn bằng một chuyến hồi hương về thăm quê mẹ.
Theo Mạch Sống
Suu tam
NTHoang
Canada

LỜI CHÀO ĐẦU XUÂN 'Nhạc Lạc Vườn Thơ"

Lần theo gió nhẹ thoảng đưa hương,
Đến chào cô Tôn Nữ Hỷ Khương,
Thấy lan khoe sắc tươi trong nắng
Xem thơ phổ nhạc đậm trên tường.
Cung đàn xướng họạ vang bốn bể,
Tiếng hát trải lòng khắp mười phương.
Mừng xuân xin gửi cô tài nữ
Đôi lời cung kính lẫn mến thương.

Trần Văn Khê


THÂN THỊ VÂN HÀ
Saigon 07032013

Chú thich:

Tôn Nữ Hỷ Khương làm thơ và ngâm thơ ở Việt Nam.
Trần Văn Khê ở Honolulu(Hạ Uy Di) nghe ,liền lấy đàn tranh,tỳ bà,nguyệt cầm,ghi ta đàn đệm phụ hoạ rồi thu băng gửi lại cho TNHK lấy tên:"Nhạc Lạc Vườn Thơ"

Monday, March 18, 2013

amazing tricks

Watch the whole thing -- he does three amazing "tricks" --- !!!
How Did he Do them???
click here: _3 Tricks_ (http://www.safeshar e.tv/w/gdhRWNSrl s
suu tam
Lily Kwang
La

Sunday, March 17, 2013

Woman gets busted for HOV lane stunt


Scarlett Zibritovsky was hoping to pull a fast one and sneak into the HOV lane on an Oregon freeway by putting a giant teddy bear in the passenger side seat. Unfortunately for her, she was caught by a police officer and immediately given a ticket. Zibritovsky, who lives in Vancouver, said that the teddy bear named Zeff, had been riding in her car for about a month and that she had been planning on giving it away to a Goodwill. Her attempt to use Zeff to get home quicker earned Zibritovsky a $260 fine for failure to obey a traffic control device (the HOV lane). She's in good spirits though, and thinks she probably got a chuckle out of the police officer.

http://news.yahoo.com/video/woman-gets-busted-hov-lane-193000398.html

8 chứng bệnh dưới đây do tức giận mà sinh ra.

8 chứng bệnh dưới đây do tức giận mà sinh ra.

                                           

Mọi người đều biết tức giận sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe nhưng cụ thể là những bệnh gì và nó gây hại ra sao?


1. Nám da
Khi tức giận, một lượng máu lớn sẽ dồn lên não, nguyên nhân là do lượng ô-xy trong máu giảm, độc tố tăng cao. Độc tố sẽ kích thích nang lông phát triển, dẫn đến viêm quanh nang lông ở các mức độ khác nhau, từ đó xuất hiện các vết nám trên mặt.
Lời khuyên: Khi gặp phải những chuyện không vui, bạn hãy hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra để điều tiết cơ thể để loại bỏ các độc tố.

2. Lão hóa tế bào não
Khi một lượng máu lớn dồn lên não, nó sẽ tạo sức ép cho động mạch. Lúc này hàm lượng độc tố trong máu tăng mạnh, lượng ô-xy giảm xuống mức thấp nhất. Các tế bào não sẽ giống như như bị trúng thuốc độc vậy.
Lời khuyên: Như trên

3. Loét dạ dày
Tức giận dẫn đến các dây thần kinh giao cảm bị kích thích hưng phấn, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và động mạch, khiến cho lượng máu lưu thông trong đường tiêu hóa bị giảm, quá trình lưu thông diễn ra chậm, gây kém ăn, dần dần sẽ dẫn đến bệnh loét dạ dày.
Lời khuyên: Mát xa vùng bụng khi căng thẳng
4. Thiếu máu cơ tim
Một lượng máu lớn dồn lên não và toàn bộ khuôn mặt, khiến cho lượng máu về tim giảm gây thiếu máu cơ tim. Trong khi đó, hoạt động của tim vẫn phải đảm bảo nên lúc này sẽ phải làm việc hơn bình thường gấp nhiều lần, dẫn đến nhịp tim đập bất thường.
Lời khuyên: Nhớ lại những kỷ niệm vui đã có trước đây để nhịp tim trở lại bình thường.

5. Gan bị tổn thương
Khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra một chất có tên là Catecholamine. Chất này tác động đến hệ thần kinh trung ương khiến cho huyết áp tăng cao, tăng cường phân hủy axit béo, các độc tố trong máu và gan cũng tăng theo tương ứng.
Lời khuyên: Hãy uống 1 cốc nước khi tức giận. Nước sẽ “rửa trôi” các axit béo tự do trong cơ thể, giảm bớt độc tố.

6. Kích thích tuyến giáp
Khi tức giận, hệ thống nội tiết trong cơ thể sẽ bị rối loạn, khiến cho hormone tuyến giáp tăng tiết, theo thời gian sẽ dẫn đến bệnh ở tuyến giáp.
Lời khuyên: Hãy ngồi xuống và thư giãn, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
7. Hại phổi
Khi tâm trạng bị xúc động, nhịp thở sẽ rất gấp, phế nang liên tục mở rộng, ít co giãn, đồng thời cũng không thể thư giãn và nghỉ ngơi.
Lời khuyên: Tĩnh tâm, từ từ hít-thở sâu 5 lần, để cho phổi được nghỉ ngơi và thư giãn.
8. Tổn thương hệ thống miễn dịch
Khi tức giận, cơ thể sẽ theo mệnh lệnh của não tạo ra chất cortisol, hormone stress. Nếu như chất này bị tích lũy quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở các tế bào của hệ thống miễn dịch hoạt động, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.
Lời khuyên: Nghĩ lại những hồi ức đẹp trước đây mình đã có, cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng lúc đầu.
suu tam
Maihuong
La

Saturday, March 16, 2013

Gia tài.


Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói 'Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu.'
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai: 'Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này.'
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá chật ních người. Người điều khiển đứng lên và nói 'Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này...'
Có người la lên: 'Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?'
Người điều khiển nói: 'Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!'
Người điều khiển bắt đầu 'Ai sẽ mua với giá $100?'
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp 'Ai sẽ mua với giá $50?'
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi 'Có ai mua với giá $40?'
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi 'Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?'
Một người đàn ông già đứng lên
'Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó.
Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?'
Người điều khiển nói '$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!'
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau: 'Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!'.
Người điều khiển nói: 'Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Buổi đấu giá của chúng ta sẽ dừng tại đây!'
Đám đông nổi giận: 'Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?'.
Người điều khiển nói: 'Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cung.

Suu Tam.
Mhuong
La

Friday, March 15, 2013

HÓC XƯƠNG CÁ . . .


Bị hóc xương cá hãy ngậm một miếng vỏ cam vài phút rồi nuốt đi sẽ khỏi. Ảnh: vnhow
- Ngậm một miếng vỏ cam vài phút rồi nuốt đi cũng làm xương cá ra và trôi xuống dạ dày.
 - Lấy một tép tỏi cắt làm đôi bịt vào hai lỗ mũi. Đồng thời lấy một muỗng đường cát trắng bỏ vào miệng nuốt (không dùng nước).
 Nếu chưa khỏi thì làm thêm một lần như thế nữa, xương cá sẽ tự trôi xuống dạ dày. Nếu áp dụng các phương pháp trên không khỏi nên nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ ngay nhé các bạn.

Theo VnExpress

suu tam
BTThanh Hong
Houston

Phương cách giảm bớt độc chất thường có trong nhà

Các chuyên gia về sức khỏe và môi trường ở Canada vừa mới đưa ra một số phương cách, nhằm giảm thiểu năm nguồn độc chất thông dụng có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ em, theo MyHealthNewsDaily.
Mua baking soda tại cửa hàng. Tổ chức Canadian Partnership for Children's Health and Environment khuyên chúng ta nên dùng baking soda để lau chùi trong nhà. (Hình: Jacqueline Arzt/AFP/Getty Images)
Dưới đây là một số đề nghị do tổ chức Canadian Partnership for Children's Health and Environment (CPCHE) đưa ra:
Phủi bụi thường xuyên.
Bụi bẩn là một trong những nguồn chứa chất độc hại chính mà các em dễ tiếp xúc hằng ngày, mà cách trừ khử tốt nhất là hút bụi hay lau chùi nhà hằng tuần. CPCHE còn đề nghị làm việc này hai tuần một lần nếu trong nhà có trẻ nhỏ hay bò trên nền. Việc chùi nền nên dùng khăn ẩm vì chùi khô thì cũng dễ đưa bụi bẩn bay vào không khí.
Bruce Lanphear, cố vấn cho CPCHE và cũng là chuyên gia về sức khỏe môi trường của trẻ em thuộc trường Ðại Học Simon Fraser, nói: “Bụi bẩn là nguồn chính khiến trẻ em tiếp xúc với độc chất, gồm có chất chì, dù rằng chỉ với liều lượng nhỏ. Chất này gây hại cho sự phát triển của não bộ.”
Ngoài ra, để giày ngoài cửa giúp bớt mang bụi, kể cả hóa chất độc hại vào nhà. Tránh chất đồ bừa bãi trong xó nhà và cất đồ chơi của các em trong tủ cũng giúp tránh bớt bụi bặm.

Dùng chất rửa tẩy ít hóa chất
 CPCHE đề nghị chuyển sang dùng chất tẩy rửa đơn giản, không có độc tố. Dùng baking soda để chùi chậu tắm, bồn rửa mặt, trong khi dùng giấm pha nước để lau bàn, tủ, cửa sổ và nền nhà. Các nhà nghiên cứu khuyên tránh dùng thuốc tẩy để lau chùi, và tuyệt đối không dùng chất làm cho thơm nhà (air freshener). Khi giặt sấy áo quần, chọn thuốc giặt không có mùi thơm và tránh dùng giấy thơm khi sấy đồ, vì chất làm thơm nơi các sản phẩm này có thể có chứa hóa chất độc hại. Ðối với áo quần cần “hấp tẩy” (dry clean only), tìm nơi nào chỉ dùng phương pháp không độc chất.

Khi tân trang nhà cần phải làm đúng cách.
Tân trang nhà thường gây hại cho trẻ em và phụ nữ mang thai, vì sơn, các keo dán và chất trét tỏa ra thứ hơi gây hại cho hệ thần kinh. Khu vực tân trang cần được phủ kín, cách biệt với nơi ăn ngủ, kể cả hệ thống thông hơi sưởi ấm hoặc làm mát khắp nhà cũng cần phải đóng kín. Nhà xây trước năm 1978 lại cần được cẩn thận hơn vì có chứa lượng chì cao hơn. Nếu cần phải sơn nhà, chọn loại sơn, hay chất keo ít độc, ví dụ chọn sản phẩm có ghi “VOC free,” “zero VOC” hay “low VOC”.

Cẩn thận khi dùng chất plastic.
 CPCHE khuyên đừng có tin vào nhãn có ghi “an toàn khi dùng microwave”. Không hâm đồ ăn bằng bất kỳ đồ chứa nào bằng plastic, kể cả plastic bọc để hâm nóng, vì hóa chất độc hại có thể từ chất plastic rỉ ra, ngấm vào trong thức ăn lẫn thức uống.
Thức ăn nên đựng trong đồ bằng sành hoặc bằng thủy tinh, thay vì bằng plastic. Nên ăn đồ tươi và đông lạnh để giảm tiếp xúc với Bisphenol-A (BPA), là hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm và thức uống đựng trong đồ hộp. BPA có liên hệ đến sự phát triển của não bộ và có thể gây rối loạn cho chức năng của hormone.
CPCHE cũng khuyên bậc phụ huynh nên tránh mua đồ chơi bằng nhựa và những chất có chứa PVC, một loại plastic mềm thường gọi là vinyl. Những thứ nhựa này có chứa hóa chất độc hại tên phthalates, vốn bị cấm sử dụng để làm đồ chơi cho trẻ em từ Tháng Sáu 2011. Những đồ chơi bằng nhựa mềm chế tạo trước đây nên đem quăng bỏ hết.

Giảm thiểu chất thủy ngân, tức mercury.
Thủy ngân là một thứ kim loại gây hại cho não, có nơi một số loại cá và sò, gồm cá ngừ (tuna) và cá kiếm (swordfish). Nên chọn cá có ít chất thủy ngân như cá thu (Atlantic mackerel), cá trích (herring), cá hồi rainbow trout, cá hồi salmon, và cá tilapia. (T.P.)
suu tam
TTDiep
Houston

Thursday, March 14, 2013

Flying over America



http://www.youtube.com/watch_popup?v=KcuDdPo0WZk
suu tam
NThoang
Canada
 


Vườn xưa



thơ Vân Hà
https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5219&app=Word

than thi van ha
VN

loài phong lan siêu tí hon cực lạ ở VN


https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5232&app=Word
suu tam
NMinhnguyet
VN

Lộc Xuân

https://skydrive.live.com/?cid=4696711205723ecb#!/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB!5225&app=Word
suu tam
NTHoang
Canada

CÂY MÍT CỦA ANH



Hôm nay vui quá anh Thuỷ ơi,
Cây mít anh cho có trái rồi!
Hai năm ra cám,giờ đậu quả,
Trái dài,gai nhỏ vụt sinh sôi.
Lẽ tám cây cao chừng ba tấc,
Năm năm cành lá rợp đất trời.
Hằng ngày tưới nước vui bóng mát,
Mỗi sáng nhìn cây lại nhớ người.

THÂN THỊ VÂN HÀ

Sài gòn 13/03/2013

Wednesday, March 13, 2013

Kagemu in Paris: fascinating

Kagemu in Paris: fascinating

http://www.youtube.com/watch?v=HyWkB1SYDMs

 suu tam
Lily Kwang
La

  

Tuesday, March 12, 2013

Flight to Mars

Mỹ đã thanh công cuoc do bo len sao hoa.
Mời coi phim Cuộc đổ bộ sao HỎA của NASA.
KHOA HOC KY THUAT THAT SIEU DANG !
DAU OC CON NGUOI THAT TUYET VOI !
Very good video

How to Get to Mars. Very Cool! HD1080p

http://www.youtube.com/watch?v=XRCIzZHpFtY&feature=related
suu tam
PBLan
Canada

Monday, March 11, 2013

smart dog



http://www.wimp.com/moretricks/
suu tam
PBLan
Canada

Sunday, March 10, 2013

The ocean 3D


This is in HD, 3D., I hope your computer can view it that way.Turn on the sound.
The Ocean as you have never seen it
http://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I

suu tam
VHDiep
Suisse

Saturday, March 9, 2013

Hạnh phúc không chỉ là nụ cười

 Hạnh phúc không chỉ là nụ cười


Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy Hồi nhỏ có lần mẹ hỏi tôi: “Con có biết phần nào của cơ thể con người là quan trọng nhất?”. Tôi ngước nhìn mẹ, mẹ đã một mình tần tảo nuôi nấng chị em tôi khi cha qua đời. Tôi chợt nghĩ đôi bàn tay là cần thiết nhất đối với con người, bởi mẹ đã làm tất cả mọi việc chỉ với đôi bàn tay ấy. Mẹ trầm ngâm:
- Có thể con có lý nhưng đó chưa phải câu trả lời đúng nhất.
Trong một lần đi thăm trường khiếm thị, tôi cho rằng việc nhìn thấy được là điều quan trọng nhất, vì thế câu trả lời của tôi là đôi mắt. Mẹ nhìn tôi nói:
- Vẫn chưa đúng con ạ.
Mãi đến một hôm, khi tôi cùng mẹ đi dự đám tang của một bác hàng xóm bị tai nạn. Những người con khóc ngất trước linh cửu người cha đã bất ngờ vĩnh viễn ra đi. Mọi người chung quanh xúc động cùng dìu đỡ và chia sẻ với những người con trong cơn đau mất mát.Trên đường về, mẹ chợt khẽ nói:
- Con ạ, đôi vai chính là phần quan trọng nhất của con người.
- Vì đó là nơi nâng cái đầu phải không mẹ?
- Không phải thế, bởi đó là nơi con người có thể tựa vào để khóc mỗi khi buồn, bị tổn thương hay gặp bất hạnh trong cuộc sống. Ai cũng cần có một “bờ vai” để nương tựa trong tinh thần. Mong sao con có thể tìm được cho mình những bờ vai để cùng sẻ chia sau này. Và con cũng sẽ là một bờ vai cho ai đó tựa vào những khi cần thiết con ạ.
Sau này lớn lên, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, biết bao lần tôi đã cần đến một bờ vai như thế. Và cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng ta biết cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của ai đó bằng tình cảm chân thật của mình.
•Sưu Tầm:
TTDiep
Houston

Friday, March 8, 2013

Thursday, March 7, 2013

TẠM THỜI

TẠM THỜI


Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ. Vì Thầy nổi tiếng rồi nên các người lính canh không ai chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.
- Ông muốn gì? - nhà vua hỏi.
- Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này, ông ta đáp.
- Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta, Vua trả lời.
- Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?
- Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.
- Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ?
- Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.
- Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi dọn đi. Như vậy thì nó không phải là một quán trọ mà bệ hạ đang ở đó hay sao? ° ° ° Sớm hay muộn gì tất cả chúng ta đều phải dọn đi, kể cả đời này và nhiều đời sau nữa! Không có gì trong cuộc đời này là thường hằng, mọi thứ trên đời này đều vô thường.
suu tam
PBLan
Canada

One Flaw In Women

One Flaw In Women
Women have strengths that amaze men.....
They bear hardships and they carry burdens,
but they hold happiness, love and joy.
They smile when they want to scream.
They sing when they want to cry.
They cry when they are happy
and laugh when they are nervous.
They fight for what they believe in..
They stand up to injustice.
They don't take "no" for an answer
when they believe there is a better solution.
They go without so their family can have.
They go to the doctor with a frightened friend.
They love unconditionally.
They cry when their children excel
and cheer when their friends get awards.
They are happy when they hear about
a birth or a wedding.
Their hearts break when a friend dies.
They grieve at the loss of a family member,
yet they are strong when they
think there is no strength left.
They know that a hug and a kiss
can heal a broken heart.
Women come in all shapes, sizes and colors.
They'll drive, fly, walk, run or e-mail you
to show how much they care about you.
The heart of a woman is what
makes the world keep turning.
They bring joy, hope and love.
They have compassion and ideas.
They give moral support to their
family and friends.
Women have vital things to say
and everything to give..

HOWEVER, IF THERE IS ONE FLAW IN WOMEN,
IT IS THAT THEY FORGET THEIR WORTH.

suu tam
Lily Kwang
La

Đầu năm 2013 Quý Tỵ xem bói



https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=4696711205723ECB&resid=4696711205723ECB%215223&app=Word
suu tam
VPLan
Bordeaux

Nấu xôi bằng Microwave


Xôi nấu bằng microwave rất nhanh, gọn và có thể kiểm soát được độ khô, nhão của nếp. Cách làm cũng khá đơn giản, chỉ cần khoảng 7-10 phút tùy vào lượng nếp nhiều hay ít là mình đã có món xôi ngon lành rồi.

1. Xôi lá dứa:
- 300 gr nếp
- Lá dứa xay cùng với nước lã. Lọc bỏ xác lá, lấy nước. Hoặc có thể dùng tinh dầu lá dứa. (Ở đây mình dùng tinh dầu lá dứa để ngâm nếp nên màu sắc đậm hơn (Nếu dùng Juicer thì khỏi phải lọc bỏ xác lá ), Chút xíu muối, đường
Thực hiện:

- Ngâm nếp cùng với nước cốt lá dứa qua đêm hoặc vài giờ để xôi có màu xanh đẹp mắt.
- Vớt nếp ra cho ráo, xả sơ lại nước lạnh.
- Cho nếp vào ô chịu nhiệt trong microwave. Đổ nước ngập xâm xấp mặt nếp. Cho xíu muối, đường vào trộn đều.
- Phủ kín bằng ni-long hoặc khăn giấy loại dày. Cho vào microwave bấm 4-5 phút. Lấy ra, dùng đũa trộn đều lên để xôi được chín đều.
- Bấm tiếp khoảng 3-5 phút nữa. Lúc này nếu thấy xôi khô thì thêm xíu nước lã vào, bấm thêm 1 phút nữa. Hay xôi nhão thì không đậy khăn giấy hay bịch ni-long lên nữa, mà để vậy bấm thêm 1 phút là được.
Chú thích: cần thêm vài giọt dầu ăn, xôi sẻ dể nấu, ngon, và đẹp hơn.
suu tam
Lily Kwang
La

Glass harp-









Toccata and fugue in D minor-Bach-B
 http://www.youtube.com/watch_popup?v=XKRj-T4l-e8&vq=large
suu tam
PBLan
Canada

Wednesday, March 6, 2013

Chim biểu diễn

chim biểu diễn


Mời Xem màn biểu diễn của chim . . . hay quá.

Fun with budgies

http://www.youtube.com/v/Pl9PTbtZvMw?version=3&hl=en_US&rel=0zuu
suu tam
PKTrung
VN

Tuesday, March 5, 2013

Kỳ Diệu của Nước Ðá

 Kỳ Diệu của Nước Ðá
Những viên đá nhỏ xíu trong tủ lạnh không chỉ giúp bạn giả khát thôi mà là sản phẩm giúp cho sức khỏe của chúng ta.
 Nước đá cũng là vị thuốc độc đáo. Sách xưa có viết "nước đá tinh vi ngọt lạnh, không độc, chủ trị nóng trong người, buồn khát, chống say nóng".

 Dưới đây là một số công dụng cụ thể của nước đá.
 CẦM MÁU
 Khi bị chấn thương, bạn nên dùng nước đá cầm máu. Nếu vết thương không lớn bạn có thể dùng nước đá chườm vào chỗ đau, nó giúp cho vòng da bị thương co laị, cầm máu rất tốt trước khi ta đi nhà thương chửa trị.
 CHỮA TRỊ CHẢY MÁU CAM
 Khi bị chảy máu mũi (máu cam) bạn nên chườm đá vào sóng mũi, máu sẽ lập tức ngưng chảy.
 GIẢM NHỊP ÐẬP CỦA TIM, GIẢM CĂNG THĂNG
 Khi thấy nhịp tim đập quá mức như 100-140 , bạn hãy lấy khăn sạch, nhúng nước đá trong tủ lạnh, đắp lên trán, lên mặt, lúc đó nhịp tim sẽ giảm dần, khi căng thẳng hay lo lắng quá sức, bạn cũng làm cách này.
 GIẢM SỐT
 Trong trường hợp bị sốt cao độ, trước khi đưa bệnh nhân tới bệnh viện, lấy nước đá bỏ vào túi chưòm vào trán bệnh nhân, tránh suy giảm sốt và hư hại nảo.
 LÀM ÐẸP BẰNG NƯỚC ÐÁ
 Một số chuyên gia thẩm mỷ nói rằng mỗi buổi sáng nên rửa mắt bằng nước đá lạnh. Lối rửa mặt bằng nước đá lạnh làm làn da săn lại. Xóa lớp nhăn và làm khít lổ chân lông, làm đôi má hồng cứ như ở Ðà lạt thuở nào xa xưa.
 LÀM GIẢM MỞ BỤNG
 Nước đá làm quá trình lớp mở hoạt động mạnh hơn và củng cố các mô liên kết ở bụng khá tốt. Ðể đạt được điều đó, bạn hãy dùng những miếng nước đá chà lên bụng và ráng chịu lạnh để đạt đưọc hiệu quả như ý.
 TRỊ THÂM QUẦNG MẮT
 Bọc viên đá trong một tấm vải rồi chà vòng quanh mắt, làm như vậy trong vòng 10 phút, những thâm quầng mắt sẽ biến mất.
 (TDL_USA)

suu tam
PBLan
Canada

Monday, March 4, 2013

Mình Ơi....Mình À !


"Mình với ta tuy hai mà một,
Ta với mình tuy một mà hai”.
Nhưng mình có tật nói dai,
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi.
Ta mình «hai đứa» một đôi,
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người.
Làm lành «hai đứa» lại cười,
Xáp vào lại hoá hai người một đôi.
Ngọt ngào cất tiếng : “Mình ơi !”,
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình.
Đôi khi có chuyện bất bình,
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau.
Nhưng mà giận chẳng được lâu,
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hoà.
Nhìn mình tôi bật cười xòa,
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi.
Chúng mình như đũa có đôi,
Có đôi để gọi : “Mình ơi… Mình à !”.
Bây giờ như cặp khỉ già,
Nhưng mà vẫn cứ : “Mình à… Mình ơi !”.
Khi nào thấy vắng bóng tôi,
Thì mình lại gọi : “Mình ơi… Mình à !”
Khi nào tôi thấy vắng bà,
Thì tôi lại gọi : “Mình à… Mình ơi !”
Gọi nhau cho trọn cuộc đời…

Tú Lắc

suu tam
VHDiep
Suisse

Sites intéressant



             Cliquez sur le pays, puis sur la ville ...... et c'est
                merveilleux !

                            
                     Italie

                            France
           
                U.S.A

           Scandinavie
          
                Bulgarie
                   
               Roumanie
                Allemagne
                   
                Amérique du Sud
         
                Espagne

                Canada
 
            Grèce

                               Belgique

                Japon
              
                Afrique
                 
                Portugal

                Autriche
                   
                Australie
                               Les Caraïbes
                Alaska

                Hongrie
                                   Croatie
         
                ÎLE de Norfolk
                 
                Île de Malte
               
                Luxembourg
            
                Mexique
                   
                Pologne
             
                Prague
                                    Andorre
                Londres

                Saint-Pétersbourg
                Israël

                Irlande
                   
                Ecosse/Oban/Glasgow
                   
                Écosse

                Nouvelle Zélande

                Fidji
                   
                Singapour
                Hong  Kong
         
                Thaïlande
                Thailande 2

                Ko Samui
                Turquie
      
                Chypre
                Chûtes du Rhin Suisse

                Genève
               Lac Ohrid Macédoine


                Bombay
                 
               Sri Lanka


                                  Inde
               

Suu tam
Kim tran