HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Tuesday, April 30, 2019

Lily of the Valley- Muguet

 Image result for lily of the valley flowers


1st May is La Fête du Muguet the tradition in France is to give the ones you love a little bouquet of lily-of-the-valley, for good luck and to celebrate the arrival of spring.
Lily of the Valley
The meaning of this flower is “You will find Happiness.”
Muguet © Myrea Pettit
Originally the idea as a family was to take the children into the forests and let them pick your muguet together.
These days in the cities you will more likely buy it from florist’s, or one of the countless vendors stand that appear overnight on every street corner, many these days selling for charities and other good causes.
Although at all other times of the year, selling any kind of flowers or anything else on the street requires paying for a permit, merry May Day is exempted from this tax, and anyone can sell the blossoms anywhere without being tithed by the city.
Naturally every florist has pots and bouquets of lily of the valley dominating their outdoor displays. The pots for lily of the valley are always deep and vase-shaped, another tradition.
People everywhere clutch their lily of the valley, to be offered to their loved ones. With May 1st also ushering in Beltaine I love this French custom it is such a perfect way to welcome the Rites of Spring, when all is bursting into blossom, and new life appears with animals, birds and insects and one thought turns to beauty, love, caring and togetherness, precious moments for all who share the Fairiesworld. Muguet is also known as Our Lady’s tears since, according to Christian legend, the tears Mary shed at the cross turned to Lilies of the Valley, and in another legend, the flower also sprang from the blood of St. George during his battle with the dragon.
Other names include May Lily, May Bells, Lily Constancy and Ladder-to-Heaven. In 1982 Lily of the Valley became the national flower of Finland .
 suu tam
llequang
cali

10 điều không ngờ làm bạn già trước tuổi




https://vnexpress.net/suc-khoe/10-dieu-khong-ngo-lam-ban-gia-truoc-tuoi-2805230.html

suu tam
PBLan
Canada

BÀI TẬP BÀN TAY ĐỂ TRỊ BỆNH



https://hoainiemtayninh.blogspot.com/2019/04/bai-tap-ban-tay-e-tri-benh.html


blog TMTu


Sunday, April 28, 2019

Nụ Cười Gia Đình: Một Rừng Chữ Nói Lái...




- Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.
- Tâm không đầy như Tây không Đầm.
- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.
-Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.
- Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....
- Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.
- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
- Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.
- Tham nhũng sống trên thảm nhung.
- Mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
- Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.
- Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ:
- Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.
- Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.
- Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.
- Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.
- Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.
- Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.
- Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
- Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.
- Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
- Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.
- Tình chan chứa là tình chưa chán.
- Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.
- Từ đâu có chữ đầu tư?
- Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.
- Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.
- Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
- Người có lông mép thường có mông lép.
- Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.
- Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh.
- Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.

- Củ không đứng vì cứng không đủ.
- Người Bắc nói "đang đi trên đường" Người Nam nói "đương đi trên đàng".
- Người Bắc nói "hợp nhãn" Người Nam nói "hạp nhỡn".
- Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.
- Người bí ẩn thường có ý bẩn.
- Có thánh tâm thì không có tánh thâm.
- Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá.
- Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết.

suu tam
MNLam
Cali

Saturday, April 27, 2019

Sự thật về đường hóa học: không có hại, không có lợi, phổ an toàn rộng, xuất hiện ở khắp mọi nơi,... | Tinhte.vn



suu tam
Shanghai
SanDiego

LE BOSSU DE NOTRE DAME

 Image result for notre dame de paris


Vào thập niên 60 ,,phim này chiếu tại những rạp cine tại sai gon lấy tên phim là
: thằng gù ở nhà thờ đức bà…nổi tiếng thời đó…xin mời…pl


https://s.yimg.com/nq/storm/assets/enhancrV2/23/logos/youtube.png

LE BOSSU DE NOTRE DAME - Gina Lollobrigida & Anthony Quinn

 suu tam
VPLan
Canada

Wednesday, April 24, 2019

Đêm Tháng Tư



             Image result for hoa pensee        
                                   

Anh ạ, giữa đêm em chợt thức
thấy mình ngã xấp vào Tháng Tư
em và Tháng Tư cùng thương tích
xoa mãi cho nhau những vết bầm

em đi không biết bao nhiêu dặm
hơn bốn mươi năm nhật nguyệt xoay
chân quen hơi cỏ lòng vẫn lạ
vẫn gió thổi qua hồn hoang vu

mẩu bánh ngày nào em đánh dấu
dọc đường nước mắt lúc xa quê
con sóc thời gian ăn hết cả
làm sao em tìm được lối về

trên những cánh đồng nhân gian đó
em vừa cho vừa nhận yêu thương
lượng Trời rót xuống đầy tay nhỏ
vẫn thấy mình thiếu một quê  hương


Em nằm im lặng nghe đêm thở
Tháng Tư mở đôi mắt trong đêm
Anh ạ, em nghe Tháng Tư khóc
Tháng Tư nhỏ những giọt lệ đen

Em nằm im lặng nghe em khóc
tiếng khóc câm trong Tháng Tư đen.

tmt
Tháng Tư-2019
 Trần Mộng Tú






Clarinette ? - Surprenant...

Clarinette ?    A regarder jusqu'au bout ..!

  Je ne regarderai plus jamais une carotte de la même façon ..!
 Bon il faut quand même savoir jouer de la clarinette ..!


www.youtube.com/embed/BISrGwN-yH4

suu tam
MNlam
Cali

Tuesday, April 23, 2019

HƯƠNG NGÀY THƠ


Ngày qua theo nhịp thoi tơ,
Như còn văng vẳng đường mơ thiếu thời.
Ngây thơ câu nói giọng cười,
Bạn bè tụ họp gọi mời trò chơi.
Lời vui, nhộn nhịp lời mời,
Bờ đê ta thả thảnh thơi cánh diều,
Ven sông ta thổi sáo tiêu,
Ngắm bầy chim vịt chắt chiu con đàn,
Nước trong soi bóng mơ màng,
Đôi hàng dương liễu giăng màn thướt tha,
Đường làng nhánh bưởi la đà,
Đu đưa đeo nhánh, bạn, ta, đua tài,
Tưởng mình là khỉ tay dài,
Đong đưa cành nhánh khoe tài Tarzan.
Trời thương giữ trẻ bình an,
Té đau cũng chỉ miên man câu cười.
Trời chiều trong nặng mưa rơi,
Rãnh, khe, suối mảnh, đua chơi thả tàu,
Tàu nào trôi mạnh, trôi mau,
Chủ tàu đại thắng hai hào giàu hơn.
Mưa nhiều ta lại vui hơn,
Tắm mưa bì bõm, đường trơn chẳng màng.

Ngày thơ mưa nắng huy hoàng,
Như dường còn đọng giọt vàng đâu đây.
Hương mùa niên thiếu hây hây,
Trên dòng nhân dạng đong đầy tình xưa,
Dẫu thời gian bóng thoi đưa,
Không gian thay đổi, chẳng thưa tình nầy,
Thương về một thuở mùa hây,
Tình ngày thơ ấu vẫn đầy không gian.
Tình xưa vẫn thắm huy hoàng,
Bóng ngày dần tắt, hương vàng còn vương.

Huỳnh Anh Trần-Schroeder

 suu tam
 VPLan
Bordeaux

Think about this

Image result for interesting jokes







I changed my car horn to gunshot sounds. People get out of the way much faster now.

Gone are the days when girls used to cook like their mothers. Now they drink like their fathers.

You know that tingly little feeling you get when you really like someone?  That's common sense leaving your body.

I didn't make it to the gym today. That makes five years in a row.

I decided to stop calling the bathroom the "John" and renamed it the "Jim". I feel so much better saying I went to the Jim this morning.

Old age is coming at a really bad time.

When I was a child I thought "Nap Time" was a punishment.  Now, as a grownup, it feels like a small vacation.

The biggest lie I tell myself is..."I don't need to write that down, I'll remember it."

I don't have gray hair; I have "wisdom highlights"! I'm just very wise.

If God wanted me to touch my toes, He would've put them on my knees.

Last year I joined a support group for procrastinators. We haven't met yet.

Why do I have to press one for English when you're just going to transfer me to someone I can't understand anyway?

Of course I talk to myself; sometimes I need expert advice.

At my age "Getting lucky" means walking into a room and remembering what I came in there for.

Actually I'm not complaining because I am a Senager. (Senior teenager) I have everything that I wanted as a teenager, only 60 years later. I don't have to go to school or work. I get an allowance every month. I have my own pad. I don't have a curfew. I have a driver's license and my own car. The people I hang around with are not scared of getting pregnant. And I don't have acne. Life is great.

I have more friends I should send this to, but right now I can't remember their names.

Now, I'm wondering.did I send this to you, or did you send it to me?

Hieu Bruderli 

Great job! Hieu


Monday, April 22, 2019

C' est vrai !!!

suu tam
PBLan
Canada

Cánh Chim Phục Sinh--Trần Mộng Tú


Chúa đứng giang tay gầy 

Chúa đứng hai chân mỏng 
một hình hài cô độc 
trong giáo đường mênh mông 

Hình như Chúa sắp bay 
lên cao lên cao mãi 
Hình như Chúa sắp xuống­­ 
bước vào thế gian này 

Con ở giữa giáo đường 
cô đơn và thinh lặng 
Mùa Chay chung quanh con 
nghi hoặc và lầm lẫn 

Con ở giữa giáo đường 
hoang mang và cô độc 
Mùa Chay chung quanh con 
nhạt, buồn trong nghi hoặc 

Bốn mươi ngày đi qua 
con ném từng viên sỏi 
như ném lỗi lầm mình 
vào chiếc hồ không đáy 

Bốn mươi ngày như gió 
thổi qua cửa giáo đường 
những ngọn nến không thắp 
cũng bay khói vào hồn 

Chuông giáo đường dồn đổ 
những bông huệ cựa mình 
mang tin Chúa sống lại 
giữa nhân loại điêu linh 

Như bồ câu vỗ cánh 
giữa bầu trời hiển linh 
con theo vạt áo Chúa 
dâng hồn con Phục Sinh. 

tmt 
Phục Sinh 4/20/2019