HAPPY INDEPENCE DAY
Tuesday, October 19, 2010
Đáng sống
http://cid-4696711205723ecb.skydrive.live.com/self.aspx/posted%20on%20the%20spot%20%5E52%5E6/dangsongPL.pps
suu tam
VPL
Bordeaux
Monday, October 18, 2010
Sợ nhau
Cả Thế giới đều sợ đàn bà Mỹ
Vì đàn bà Mỹ hể nói là làm,
Thế nhưng đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật
Vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.
Vậy mà đàn bà Nhật lại sợ đàn bà Trung Quốc
Vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.
Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt Nam ?
Vì đàn bà Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo.
Nhưng người xưa có câu " Vỏ quít dầy có móng tay nhọn".
Bằng chứng :
Đàn bà Việt Nam lại sợ đàn ông Việt Nam
Vì đàn ông Việt Nam không nói thì không làm
Mà khi làm thì lại làm chuyện không nói !
suu tam
Than/Kimhoan
Paris
Sunday, October 17, 2010
Le Temps Qu'il Nous Reste
Bản nhạc rất buồn, nhưng lại thấm thía vô cùng cho lứa tuổi chúng ta.
http://cid-4696711205723ecb.office.live.com/self.aspx/BAI%20DANG%20LIEN2/DoiConSotLai.pps?ccsf=1#sn_ccCommentCtrl_anch
Lê Văn Lân/Montreal thực hiện Pps
Quelle importance le temps qu'il nous reste
Nous aurons la chance de vieillir ensemble
Au fond de tes yeux vivra ma tendresse
Au fond de mon coeur vivra ta jeunesse
Comme une prière du temps de l'enfance
Ces mots sur tes lèvres me donnent confiance
Je nous imagine ta main dans la mienne
Nos moindres sourires voudront dire je t'aime
Mais l'un de nous s'en ira le premier
Il fermera ses yeux à jamais
Dans un tout dernier sourire
Et l'autre en perdant la moitié de sa vie
Restera chaque jour dans la nuit
Son coeur bien sur battra mais pour qui mais pourquoi
Ton pas raisonne la porte s'entrouvre
Mon coeur bat plus vite et je te retrouve
Quand nos mains se tiennent j'oublie tout le reste
J'ai l'impression même que le temps s'arrête
Mais l'un de nous s'en ira le premier
Il fermera ses yeux à jamais
Dans un tout dernier sourire
Un jour l'un de nous sera trop fatigué
S'en ira presque heureux le premier
Et l'autre s'en tarder viendra le retrouver
Je nous imagine ta main dans la mienne
Nos moindres sourires voudront dire je t'aime
By Nana Mouskouri
suu tam
PQT
Canada
Rượu và Em
Em hỏi thật anh giữa em và rượu?
Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?
Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao!
Trong một phút anh đi vào bối rối.
Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối!
Còn rượu ư?…Anh thấy thật sai lời.
Rượu và em là nắng rớt mưa rơi.
Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối,
Rượu trong chiều còn em thì trong tối
Rượu và em là gạch nối của đời anh
Nếu bây giờ em lại hỏi anh!!
Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch
Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!??
Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều
Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu!
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.
Suu tam
NDLam
SanJose
Những Người Đẹp vang bóng một thời....
Beautiful women at my time
http://www.greatdanepro.com/Beautiful%20Women/index.htm
suu tam
NVThuong
Canada
Best Baguette Prize Awarded in Paris
In receiving the award, Mr. Bodian earned 4,000 euros and the title of “Mr. President’s Baker” — every year, the winner of the annual contest earns the privilege of baking bread for the president of France; starting this month Mr. Bodian’s bread will be served at Nicolas Sarkozy’s residence, the Élysée Palace.
Mr. Bodian arrived in France at the age of six. After finishing his high-school studies at the age of 18, he decided to follow in his father’s steps and become a baker. The secret to his award-winning bread? Nothing too complicated: “A good baguette needs to look good, have a crispy crust and a good smell and taste,” he said.
At a time when issues of national identity and immigration dominate the front pages of French newspapers, the news of a Senegalese baker winning the prize has been very well received by the city.
Following the news of the award, the line of people waiting outside the bakery (38 Rue des Abbesses; 33-1-46-06-41-81), quickly doubled in length. During a recent visit, a French woman, a regular at the bakery, said, “I discovered Le Grenier à Pain while living in the area. After moving out to another neighborhood I still come to this bakery to buy bread.”
suu tam
Lily Kwang
La
Saturday, October 16, 2010
Dementia
Dementia vs. Alzheimer's Disease
Alzheimer's disease is defined as a form of dementia characterized by the gradual loss of several important mental functions. It is perhaps the most common cause of dementia in older Americans, and goes beyond just normal forgetfulness, such as losing your car keys or forgetting where you parked. Signs of Alzheimer's disease include memory loss that is much more severe and more serious, such as forgetting the names of your children or perhaps where you've lived for the last decade or two.
Often the onset of Alzheimer's can occur as early as 45 years of age. General dementia, however, usually is noted later in life, perhaps in the 70 to 80 year range.
http://cid-4696711205723ecb.skydrive.live.com/self.aspx/posted%20on%20the%20spot%20%5E52%5E6/DEMENTIAlien.doc
suu tam
Lily Kwang
La
Alzheimer's disease is defined as a form of dementia characterized by the gradual loss of several important mental functions. It is perhaps the most common cause of dementia in older Americans, and goes beyond just normal forgetfulness, such as losing your car keys or forgetting where you parked. Signs of Alzheimer's disease include memory loss that is much more severe and more serious, such as forgetting the names of your children or perhaps where you've lived for the last decade or two.
Often the onset of Alzheimer's can occur as early as 45 years of age. General dementia, however, usually is noted later in life, perhaps in the 70 to 80 year range.
http://cid-4696711205723ecb.skydrive.live.com/self.aspx/posted%20on%20the%20spot%20%5E52%5E6/DEMENTIAlien.doc
suu tam
Lily Kwang
La
Friday, October 15, 2010
MỘT CHIỀU THU XƯA
MỘT CHIỀU THU XƯA
Một chiều thu xưa
Lá…. rơi ….rơi
Nhịp nhàng đôi chân
Bước kiêu sa
Tia nắng vàng vương đôi mắt biếc
Tình thu xao xuyến ru hồn ta
Mây chiều nhẹ trôi
Gió xôn xao dịu dàng
Thơ ngây, tóc buông lơi…
Chiều xuống dần
Chia tay luyến tiếc
Gieo niềm thương nhớ, giọt sầu rơi.
Con đường xưa, những chiều lộng gió thu về
Ngập lá, bước chân qua
Em đi trong gió, chiều thu ấy
Ôi, giáng yêu kiều, lòng ngất ngây.
Mây chiều giăng kín khung trời đó
Bao mùa thay lá vẫn sầu vương
Tương tư ngây ngất buồn muôn lối
Nghe gió giao mùa, lòng luyến thương.
Một chiều thu xưa….
Minh- Khuê
Dallas /FW ,TX
UN SOIR D’ AUTOMNE.
Un soir d’ automne
Les …. feuilles ….. tombent,
Evoquent en moi
Ta grâce.
Tes yeux doux , aux beaux reflets
Engourdissent mon esprit
Un vent léger
Ondule tes cheveux
T’ as l’ air innocente…
Le soir tombe
Nous nous quittons
Bien malgré nous, tout tristes.
Ces sentiers, les soirs de vent violent,
Des feuilles, tu rentres,
Insouciante, sous la pluie ,
Ta silhouette me fascine.
Le temps passe calmement,
L’ automne imprime ses traces,
J’ erre, l’ esprit tourmenté,
Privé de ta présence.
Un soir d’ automne…. ( 3 fois )
phỏng dịch hát theo âm điệu bài hát tiếng Việt
V.P.L.
14 / 10 / 2007.
Bordeaux
UN SOIR D’ AUTOMNE.
Un soir d’ automne
Les …. feuilles ….. tombent,
Evoquent en moi
Ta grâce.
Tes yeux doux , aux beaux reflets
Engourdissent mon esprit
Un vent léger
Ondule tes cheveux
T’ as l’ air innocente…
Le soir tombe
Nous nous quittons
Bien malgré nous, tout tristes.
Ces sentiers, les soirs de vent violent,
Des feuilles, tu rentres,
Insouciante, sous la pluie ,
Ta silhouette me fascine.
Le temps passe calmement,
L’ automne imprime ses traces,
J’ erre, l’ esprit tourmenté,
Privé de ta présence.
Un soir d’ automne…. ( 3 fois )
phỏng dịch hát theo âm điệu bài hát tiếng Việt
V.P.L.
14 / 10 / 2007.
Bordeaux
Thursday, October 14, 2010
Thi sĩ

Ta chỉ là con bướm dạo chơi
Ðắm say thanh sắc bốn phương trời
Hương nồng, vị ngọt hoa muôn đóa
Chung đúc hồn thơ thắm mộng đời .
Là chiếc đàn cầm lắm phím cung
Đường tơ réo rắt mãi không chùng
Bổng trầm to nhỏ bao tình khúc
Góp tiếng nhân gian phổ tiếng lòng .
Là ngọn bút lông điểm vạn màu
Vẽ người, vẽ vật, vẽ trăng sao
Tô đời muôn chốn, qua muôn thuở
Thi họa hài hòa vươn đỉnh cao .
Mang hồn nhạy cảm nhập thiên nhiên
Vạn vật cùng ta chung nỗi niềm :
Bâng khuâng theo lá vàng rơi rụng
Thao thức cùng mưa thổn thức đêm .
Nặng nghĩa, năng tình với cỏ hoa
Sớm chiều nghe gió hát chim ca
Tao nhân, mặc khách đều tri kỷ
Tình mãi thanh xuân, tuổi chẳng già .
Đành mãi đi hoang giữa vạn người
Trăm năm giữ một chữ tình thôi
Măc ai chen chúc đường danh lợi
Ta cất lầu thơ để vạn đời .
Quang Tuấn
Ðắm say thanh sắc bốn phương trời
Hương nồng, vị ngọt hoa muôn đóa
Chung đúc hồn thơ thắm mộng đời .
Là chiếc đàn cầm lắm phím cung
Đường tơ réo rắt mãi không chùng
Bổng trầm to nhỏ bao tình khúc
Góp tiếng nhân gian phổ tiếng lòng .
Là ngọn bút lông điểm vạn màu
Vẽ người, vẽ vật, vẽ trăng sao
Tô đời muôn chốn, qua muôn thuở
Thi họa hài hòa vươn đỉnh cao .
Mang hồn nhạy cảm nhập thiên nhiên
Vạn vật cùng ta chung nỗi niềm :
Bâng khuâng theo lá vàng rơi rụng
Thao thức cùng mưa thổn thức đêm .
Nặng nghĩa, năng tình với cỏ hoa
Sớm chiều nghe gió hát chim ca
Tao nhân, mặc khách đều tri kỷ
Tình mãi thanh xuân, tuổi chẳng già .
Đành mãi đi hoang giữa vạn người
Trăm năm giữ một chữ tình thôi
Măc ai chen chúc đường danh lợi
Ta cất lầu thơ để vạn đời .
Quang Tuấn
NGHĨA ĐẬM ĐÀ
Cảm tác qua bài thơ «TUỔI GIÀ »
Vợ chồng già cả càng thương
Nghĩa càng nồng thắm đường trường trải qua
Nhớ ngày nào gặp, ôi choa
Thẹn thùng chẳng dám lân la chuyện trò
Nhớ ơn khó nhọc Thầy Cô
Bút nghiên xếp lại, líu lo ra trường,
Tình yêu ấp ủ tỏ tường
Đấp xây tổ ấm uyên ương tuyệt vời.
Vợ chồng tương đắc trên đời
Nguyện cùng chung bước song đôi mãi hoài
Tuổi càng chồng chất, hỡi ai,
Nghĩa tào khang nặng sánh vai đồng tình
Yêu nhau như bóng với hình
Nhìn nhau ánh mắt lung linh rạng ngời,
Thời gian nào xoá nụ cười
Thắm xinh tô điểm cuộc đời đôi ta .
V.P.L
Bordeaux
8/4/10
Wednesday, October 13, 2010
Thơ Sống và chết
Sống ao ước muốn mong mọi thứ
Chết một đồng một chữ không theo
Thế gian tránh khổ, tránh nghèo
Còn như danh lợi là điều mộng mơ
Sống được những phút giờ thoải mái
Kiếp con người được lãi thế thôi
Bao nhiêu những phút vui cười
Ấy là phần thưởng mà trời dành cho
Sống với những buồn lo ngày tháng
Với nhọc nhằn tối sáng hôm mai
Nhịn ăn nhịn mặc, nhịn vui
Làm cho cuộc sống phí hoài biết bao
Cái chết kia ai nào đã thoát
Số mệnh trời định đoạt ai hay
Được vui hãy biết hôm nay
Vì đời những cái rủi may bất thường
Phúc với họa đôi đường ai biết
Tạo niềm vui, tiêu diệt nỗi sầu
Chẳng mong sang với lại giầu
Tháng ngày mải miết đâm đầu đổ đi
Hơn thiệt lắm để rồi cũng chết
Lãi trên đời là biết sống vui
Như em lòng dạ thảnh thơi
Một mình một cõi, hết thời lo toan
Cũng chẳng kể lòng tham biển cả
Cùng chẳng lo vất vả quanh năm
Chẳng cần lo nghĩ đăm đăm
Chẳng như ai chỉ gấp năm vơ mười
Sao không nghĩ kiếp người là mấy
Gương thế gian trông thấy rõ ràng
Sống thời tích lũy bạc vàng
Chết thời tay trắng không mang được gì.
Còn đương sống tiêu đi là lãi
Chớ thiệt thòi vừa dại vừa ngu
Bẩn keo chỉ biết có thu
Chi ra lại sợ không bù được ngay
Thành ra sống tháng ngày đầy đọa
Miệng có thèm cũng chả dám ăn
Lòng còn lo lắng băn khoăn
Những cân nhắc chán lại dằn xuống thôi
Trong vạn vật con người là nhất
Của làm ra còn mất như chơi
Chỉ duy có một con người
Tan đi là hết muôn đời còn đâu
Tôi chẳng cầu mong chuyện quá giầu
Đủ ăn đủ mặc chẳng lo âu
Của tôi không tiếc, đời tôi tiếc
Tiếc tuổi xuân qua đã hết rồi.
suu tam
Lily Kwang
La
Subscribe to:
Posts (Atom)
















