HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Sunday, May 12, 2019

• 5 Câu Chuyện Nhỏ Thú Vị


Image result for flowers


Câu chuyện 1:
Một ngày nọ, tất cả dân làng đã quyết định cầu nguyện xin trời đổ mưa. Vào ngày cầu nguyện mọi người tập trung đông đủ nhưng chỉ có một đứa bé đến và mang theo cây dù, ……ĐÓ LÀ NIỀM TIN. 
Câu chuyện 2:
Khi bạn tung một đứa bé vào không trung bé sẽ cười bởi vì bé biết rằng bạn luôn chộp lấy bé. ĐÓ LÀ TIN TƯỞNG. 
Câu chuyện 3:
Mỗi đêm chúng ta đi ngủ chúng ta không biết chắc là mình có còn sống vào ngày hôm sau hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cài đồng hồ báo thức để đánh thức mình dậy, ….ĐÓ LÀ HY VỌNG
Câu chuyện 4:
Chúng ta luôn có kế hoạch cho những chuyện lớn vào ngày mai mặc dù chúng ta không có kiến thức hoặc có gì chắc chắn cho những điều không chắc chắn. ĐÓ LÀ TỰ TIN 
Câu chuyện 5:
Chúng ta nhìn thấy thế giới đau khổ. Chúng ta biết rằng có một điều gì đó có thể giống hoặc tương tự như vậy xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn kết hôn đúng không???... ĐÓ LÀ QUÁ TỰ TIN !!!

suu tam
MNLam
Cali

MỘT NGÀY BUỒN VỚI GÍO MƯA.


 
Cơn bão từ đâu mưa gío về,
Suốt đêm qua gío lạnh lê thê,
Sáng nay trời vẫn còn thổn thức,
Như người tình khóc tình ra đi.

Tôi tiễn người  thân ra phi trường,
Xe đi trong mưa dưới đèn đường,
Chuyến bay sớm đưa người đi nhé,
Mong rằng nơi trở về bình yên.

Chuyến bay đã không bay đúng giờ,
Kẻ tiễn người đi cùng đợi chờ,
Ngồi trong phi trường nhiệt độ ấm,
Mà thấm vào lòng lạnh tiễn đưa..

Về nhà thấy hoa hồng rưng rưng,
Hoa này tôi trồng ở trước sân,
Những cành hoa oằn mình trong gió,
Cám ơn hoa nở trong mùa Đông..

Ra vườn thấy chuông gió mà thương,
Chiếc chuông gió bạc màu thời gian,
Đêm qua gió quay cuồng chuông gió,
Đêm qua vườn mưa rụng lá vàng.

Tôi nằm nghe một bài nhạc tình,
Ngoài trời mưa vẫn rơi chập chùng,
Chuyện tình của ai làm tôi khóc,
Tôi trách người hát làm tôi buồn.

Một ngày buồn cùng với gió mưa,
Chuyện đời thường tôi cũng ngẩn ngơ,
Ngày mai ngày mốt thôi mưa gió,
Buồn có theo mưa gió bay đi?

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Dec.27, 2015)

suu tam
VPLan
Bordeaux

HAPPY MOTHER'S DAY


Below is a song dedicated to all the other mothers in the world,
Please click on the link to listen

Friday, May 10, 2019

24 Villes du Sud Viêt-Nam avant 1975 - Hình Ảnh Cũ Những Địa Danh Củ


"Một Chút Gì Để Nhớ"
****************************************

cần Thơ Ngày Cũ
Cam Ranh 1966-1972
Sai Gòn 1950 – 1975
Vĩnh Long Ngày Cũ
Nha Trang ngày cũ
Dalat ngày cũ
Pleiku ngày cũ
Ban Mê Thuột ngày cũ
Phan Rang ngày cũ
Quy Nhơn ngày cũ
Bình Định ngày cũ
Vũng Tàu ngày cũ
Bình Dương ngày cũ
Thủ Đức – Dĩ An
Bình Long & Phước Long


 

Thursday, May 9, 2019

Xử thế (phan 2)


Con cá không ăn câu
Nghĩ rằng con cá dại
Xách câu về nhà
Nghĩ lại con cá khôn

Con quốc khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Sách cho chữ rằng: phu xướng phụ tòng
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Lấy em về thờ mẹ kính cha
Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu, bừa kỹ mà mong được mùa

Cu kêu ba tiếng cu kêu
Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè

Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau

Cũ người thì lại mới ta
Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung

Cứ trong nghĩa lý luân thường
Làm người phải giữ kỹ cương mới mầu
Ðừng cậy khoẻ, chớ khoe giầu
Trời kia còn ở trên đầu, còn kinh

Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Phượng hoàng ở chốn cheo leo
Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà
Bao giờ gió thuận mưa hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

Tiền trao cháo múc
Không tiền cháo trút trở ra
Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Thay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

Trời sinh ra đã làm người
Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi
Khi ăn thì phải lựa nồi
Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai
Cả vui chớ có vội cười
Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì 

suu tam
PBLan
Canada

Wednesday, May 8, 2019

Chỉ cần làm 10 phút mỗi ngày, sau một tuần tập đầu gối cảm giác khỏe lại hơn ! Đi đứng nhanh nhẹn hơn !


Quá Tuyệt ! Chỉ cần làm 10 phút mỗi ngày, sau một tuần tập đầu gối cảm giác khỏe lại hơn ! Đi đứng nhanh nhẹn hơn !
Nhiều người trẻ vì bị chấn thương đầu gối mà không thể chạy, thậm chí gặp khó khăn khi leo lên cầu thang, ngày hôm nay cùng chia xẽ một bài viết hữu ích, giúp bạn lấy lại tuổi trẻ cho đầu gối. Bạn thử tập trong một tuần để xem kết quả !?

Động tác này chỉ cần dựa vào tường theo tư thế trên tác dụng có hiệu quả đối với việc bảo vệ các khớp đầu gối và các cơ bắp xung quanh đầu gối, còn có thể phục hồi chấn thương dây chằng.

Bạn chỉ cần duy trì tư thế dựa vào tường thật kiên nhẫn. 
Tập thể dục 10-20 phút mỗi ngày, có thể chia tập nhiều lần .

Sau một tuần , bạn sẽ cảm thấy đầu gối trẻ lại 10 tuổi!
Cùng chia xẽ với các bạn với hy vọng sẽ giúp chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn!

suu tam
MNLam
CALI

Tuesday, May 7, 2019

Monday, May 6, 2019

Night time toilet breaks- Important news for your health

 
How many folks do you know who say they don't want to drink anything before going to bed because they'll have to get up during the night!!

Heart Attack and Water - I never knew all of this ! Interesting.......

Something else I didn't know ... I asked my Doctor why do people need to urinate so much at night time.
Answer from my Cardiac Doctor - Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright (legs swell).
When you lie down and the lower body (legs and etc) seeks level with the kidneys,
it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement!
I knew you need your minimum water to help flush the toxins out of your body,
but this was news to me. Correct time to drink water... Very Important. From A Cardiac Specialist!

Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body:
2 glasses of water after waking up - helps activate internal organs
1 glass of water 30 minutes before a meal - helps digestion
1 glass of water before taking a bath - helps lower blood pressure
1 glass of water before going to bed - avoids stroke or heart attack

I can also add to this... My Physician told me that water at bed time will also help prevent night time leg cramps.
Your leg muscles are seeking hydration when they cramp and wake you up with a Charlie Horse.

A Cardiologist has stated that if each person after receiving this e-mail, sends it to 10 people, probably one life could be saved!

I have already shared this information. What about you?

Do forward this message. It may save lives!

"Life is a one time gift"
 
 
internet search

Sunday, May 5, 2019

Saturday, May 4, 2019

Amazing Girl


 AMAZING GIRL !!!
An angel smile.....a strange & unlimited courage ....
Beautiful and touching.

suu tam
PBLan
Canada

 

Friday, May 3, 2019

Mời xem youtube :Bên bờ vực thẳm - truyện của Phương Lan



Mời các bạn thưởng thức 1 chuyện tình thời đại @ : quan niệm sai lầm của người chồng về hạnh phúc gia đình, và tâm trạng của người vợ cô đơn lỡ vướng mắc vào 1 mối  tình ảo trên mạng, và kết quả...!?!  
Một tác phẩm có sự đóng góp của 5 DS: Phương Lan - Nguyễn Hữu Nhung- Ngọc Bích - Lâm Kim Cương - Nguyễn Bảo côn.  Các bạn  không thể bỏ qua.
Bên bờ vực thẳm: youtu.be/fEjPDARFriw

suu tam
VPLan
Bordeaux

Thursday, May 2, 2019

Ca Dao Xử thế (phan 1)


Xử thế 


Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành

Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đốn thì vác cả cành lẫn cây

Ai ơi đã quyết thì hành
Ðã đan thì lận, tròn vành mới thôi

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên

Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen, 
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay

Bao giờ cá Lý hóa Long
Ðền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

Cách sông mới phải luỵ thuyền
Còn như đường liền ai phải luỵ ai

Cây xanh thời lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mừng cây rồi lại mừng cành
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời cha vinh hiển đời con sang giàu

Có làm thì mới có ăn
Khi không ai dễ đem phần tới cho 

Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn chưa nói dang tay đỡ lời 

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe 

Chim khôn lót ổ, lựa chỗ nhiều cành
Gái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân 

Chim khôn tránh lưới, tránh dò
Người khôn tránh chốn hồ đồ, xa hoa 

Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê 

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì
Thưa anh, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho 

Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm ...
(tiep theo)

suu tam
PBLan
Canada