HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Saturday, October 6, 2012

A PLACE IN MY HEART by Nana Mouskouri bai dang lien


thân chuyển đến quý bạn thưởng thức bản nhạc " A PLACE IN MY HEART" với giọng ca bất hủ của nữ danh ca NANA MOUSKOURI , với những khung cảnh vườn hữu tình ,rực rỡ bông hoa muôn màu .
Bây giờ, hãy nghe giọng ca Nana Mouskouri.

http://www.youtube.com/watch?v=Wc6Okxf0cog

Đặc biệt chúng ta được biết thêm vài nét tiểu sử về nữ ca sĩ tài danh này.
Nana Mouskouri một danh ca Hy Lạp (Greece) nổi trên vòm trời Âu Châu đả cả hơn 4 thập niên qua. Bà rất đắt khách,số nhạc thu thanh của bà đã bán ra gần 300 triệu đĩa trên toàn cầu.

Tuy sinh quán tại Chania, Crete, Greece (1934),nhưng ngoài ngôn ngữ Greek, có lẽ bà là người hát thông thạo nhiều ngôn ngữ nhất, như French, English, German, Italy, Spanish, Hebrew,Welsh ..etc..
Bà sở trường về đủ mọi thể nhạc từ Jazz, Pop music, Folk Songs, Greek Folk
Loại nào bà trình diễn cũng đều rất ăn khách.
Trở lại "A Place in My Heart", một trong những tình khúc lãng mạn tiêu biểu nổi tiếng của bà.
Nghe kỹ đoạn điệp khúc thật hay, để thấy tình yêu rồi ra nơi đâu cũng vậy, như đều nói chung một ngôn ngữ.
"Anh có thấy chăng, nơi trái tim em luôn dành một chỗ cho anh. Dù anh có đi khắp thế gian, cũng sẽ chẳng bao giờ kiếm được ai yêu anh như em."
Chỉ xin tạm vội phỏng dịch từ nguyên văn lời hát như sau :
"There's a place in my heart. I wish that your eyes could see.
And there's no one on earth, who loves you as much as me..."

Theo tiếp,điệp khúc còn thêm 4 câu nữa, tất cả hãy lắng nghe, để cùng
thấy được nỗi buồn lâm ly như mọi cuộc tình trên thế gian này...
Nói chung toàn bộ "A Place in My Heart" nhịp nhàng,với âm hưởng
giọng hát rất khả ái,ngọt nhẹ, du dương hoà cùng tiếng đàn Banjo, nhạc cụ chính thường nghe trong âm nhạc Greek.
PPS với nhiều cảnh trí nơi thị trấn duyên hải trống vắng...
Người tình hãy còn biền biệt vô định ngoài trùng khơi ngút ngàn...

suu tam
VPLan
Bordeaux

No comments: