HAPPY INDEPENCE DAY



Happy INDEPENDENCE DAY - JULY 4TH *** HAPPY BIRTHDAY

Le thi Khanh July 01 Huynh t Bich Lien july 23 ******* Mến chúc Các Bạn vui ngày sinh nhật cùng gia đình ,nhiều sức khoẻ và luôn may mắn NgocDung và nhom peda 67

Friday, October 30, 2020

Mùa Thu Nghệ Sĩ- Thơ Huỳnh Anh Trần-Schroeder

 


                                                            Mùa lá đổ, vàng bay lả tả,
                                                            Mưa bay bay, giọt ngọc, hạt ngà,
                                                            Đậu suối tóc làm vương miện sáng,
                                                            Lá luyến lưu quyện gót hài hoa.

Mùa thiên nhiên đổi thay sắc áo,
Áo muôn màu, áo đẹp thanh tao,
Vàng, son, đỏ, tím, nâu, hổ phách,
Cho lòng người tâm tưởng nao nao.

Nửa tiếc thương hạ nồng biển xanh,
Hàng liễu dương soi bóng dòng thanh,
Nửa vịnh thu muôn màu sắc lá,
Giọt bụi mưa lóng lánh cây cành.

Tiết thu sang, gió hiu hiu thổi,
Khắp giang hà, rừng thẳm, núi đồi,
Mây bàng bạc khung trời giăng mắc,
Cho cõi lòng vương vấn bồi hồi,

Thu thiên nhiên thương mùa long đong,
Thương đất hiền trước chuyến vào đông,
Thương lòng người sẽ sầu ấm lạnh,
Bừng sắc hương, dâng phút ấm lòng.

Qua bốn mùa thiên nhiên thay đổi,
Trọn chu kỳ lão hóa đấp bồi,
Người thế nhân dọn lòng thanh tịnh,
Nghiệm đất trời dinh dưỡng hồi sinh. 

Thu về ngập tâm hồn nghệ sĩ,
Người họa tranh, kẻ dệt nhạc thi,
Mặc ai u hoài thu hoang lạnh,
Ta vịnh thu như kẻ tình si.

Nên mỗi năm khi gió lang thang,
Lòng bâng khuâng đón bước thu sang,
Tình nghệ sĩ đâm đà lãng mạn,
Nhìn sắc thu  ngơ ngẩn tâm cang.

Ai sầu khổ tuổi thu ngoài ngõ
Tiếc giang đầu, sóng nước, nhịp đò,
Đường dĩ vãng còn dài tiếc nuối,
Đường tương lai chỉ thấy âu lo,

Ta thanh thản nhìn đời đổi thay,
Tâm chấp nhận chuyến đi an bài,
Tìm hương sắc mỗi mùa nhân dạng,
Vịnh ân tình mỗi phút bằng an.

Nhân sinh quan tùy lòng lãng tử,
Ta không cầu người cùng tâm tư,
Mỗi người chọn con đường ưu ái,
Ta nghiệm đời là sóng nhân từ.

Nên đường đời lướt khoảng phong ba,
Giữ vào lòng hương sắc sâu xa,
Của tình người mùa nồng, mùa giá,
Như bốn mùa thiên nhiên bao la.

Huỳnh Anh Trần-Schroeder

No comments: